Mình kể cho anh em diển đàn một câu chuyện mà tới giờ minh cũng chưa hình dung ra nổi được. Sao họ không biết nhục là gì ? Bạn cảm thấy ngủ ngon không sau một ngày mình làm cho mọi người thất vọng và cười khinh bỉ mình ?
Câu chuyện bắt đầu:
9h tối thứ bảy đang nằm chơi với cu nhóc thì chuông điện thoại reo lênh.
A..lo....Anh Khoa mai anh có chấm chim ở đâu không?
Trả lời : không em.
Vậy à ! Mai em ghé nhà anh chở anh mang chim lên trên này thi nhan anh.
Trả lời Ok .
Thật sự lâu lắm rồi mình mới được mang chú chim yêu của mình cho lên giàn thi ở nơi quê nhà và cũng rất tự tin vì những chú chiến binh mình đang trong quá trình sung mãn. Tâm hồn bắt đầu rạo rực và hối thúc cu nhóc con đi ngủ. Sớm nhan,mai ba đi thi chim sớm.
Đang ngủ ngon giấc thì chuông điện thoại reo lên.
Aaaaa.lô anh dzậy đi. 8h bắt đầu thi rồi đó anh, 7h em ghé chở anh.
Ok!.Hôm nay sao cu nhóc nhà mình ngủ ngon thế. Thôi kệ đánh thức mẹ con dzậy và hối thúc để mình chở hai mẹ con về ngoại chơi Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Rồi vội vã quay về nhà. Bước vô nhà thì các chú chiến binh cũng đã thức giấc.
Trong đầu suy nghĩ không biết cho chú nào đi đây. Thôi treo từng chú ra, chú nào ra giọng hót đanh nhất thì cho đi. Có hai chú đanh nhất cho đi luôn hai chú.
Đúng lúc thằng em chạy tới vậy là lên xe.
Tới điểm thi rồi. À nơi này cũng đầy tai tiếng lăm đây.
Thôi kệ đi giao lưu là chính mà. số báo danh có chú em lo, mình đi thẳng vào tìm chổ ngồi, vừa bước vào thì có máy tiếng ai gọi mình và dơ tay lên chào. Vừa ngồi xuống nhìn xung quanh toàn người quen. Sau lưng vọng lênh câu hỏi hôm nay anh chấm thi trên này hả ?
Không em ! anh đi thi.
Vậy hả ! lâu lắm rồi mới thấy anh mang chim đi thi. Chú em móc số báo danh rôi treo lên giàn thi đấu theo sự chỉ dẫn của mình. Rồi ngồi coi chim,mình đi ăn sáng đây, đói quá.
Ôi cái bụng đã no và quay trở lại chổ thi, thì lúc này bắt đầu bung áo lồng.
Tới vị trí củ ngồi tám với máy anh em chơi chim chung và nhìn lênh giàn thi đấu,ôi sao chim mình nằm tuốt ngoài bìa rồi. Lúc nãy cho 2 chú nằm trong mà.
Hỏi chú em sao vậy ? Chú em trả lời: Tụ nhiên ông trọng tài lấy chim mình ra treo ngoài và đưa vào đó con chim của ông Đà Lạt gì đó.
(trong đầu mình nghĩ chắc thấy áo lồng và lồng chim mình lạ và độc nên đưa ra ngoài dễ ngắm đây, hay là mục tiêu đã chon) Bây giờ mới bắt đầu vào coi vở kịch hấp dẫn đây.
Hẹn anh em, mình đoán cu nhóc về mình kể tiếp.
Câu chuyện bắt đầu:
9h tối thứ bảy đang nằm chơi với cu nhóc thì chuông điện thoại reo lênh.
A..lo....Anh Khoa mai anh có chấm chim ở đâu không?
Trả lời : không em.
Vậy à ! Mai em ghé nhà anh chở anh mang chim lên trên này thi nhan anh.
Trả lời Ok .
Thật sự lâu lắm rồi mình mới được mang chú chim yêu của mình cho lên giàn thi ở nơi quê nhà và cũng rất tự tin vì những chú chiến binh mình đang trong quá trình sung mãn. Tâm hồn bắt đầu rạo rực và hối thúc cu nhóc con đi ngủ. Sớm nhan,mai ba đi thi chim sớm.
Đang ngủ ngon giấc thì chuông điện thoại reo lên.
Aaaaa.lô anh dzậy đi. 8h bắt đầu thi rồi đó anh, 7h em ghé chở anh.
Ok!.Hôm nay sao cu nhóc nhà mình ngủ ngon thế. Thôi kệ đánh thức mẹ con dzậy và hối thúc để mình chở hai mẹ con về ngoại chơi Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Rồi vội vã quay về nhà. Bước vô nhà thì các chú chiến binh cũng đã thức giấc.
Trong đầu suy nghĩ không biết cho chú nào đi đây. Thôi treo từng chú ra, chú nào ra giọng hót đanh nhất thì cho đi. Có hai chú đanh nhất cho đi luôn hai chú.
Đúng lúc thằng em chạy tới vậy là lên xe.
Tới điểm thi rồi. À nơi này cũng đầy tai tiếng lăm đây.
Thôi kệ đi giao lưu là chính mà. số báo danh có chú em lo, mình đi thẳng vào tìm chổ ngồi, vừa bước vào thì có máy tiếng ai gọi mình và dơ tay lên chào. Vừa ngồi xuống nhìn xung quanh toàn người quen. Sau lưng vọng lênh câu hỏi hôm nay anh chấm thi trên này hả ?
Không em ! anh đi thi.
Vậy hả ! lâu lắm rồi mới thấy anh mang chim đi thi. Chú em móc số báo danh rôi treo lên giàn thi đấu theo sự chỉ dẫn của mình. Rồi ngồi coi chim,mình đi ăn sáng đây, đói quá.
Ôi cái bụng đã no và quay trở lại chổ thi, thì lúc này bắt đầu bung áo lồng.
Tới vị trí củ ngồi tám với máy anh em chơi chim chung và nhìn lênh giàn thi đấu,ôi sao chim mình nằm tuốt ngoài bìa rồi. Lúc nãy cho 2 chú nằm trong mà.
Hỏi chú em sao vậy ? Chú em trả lời: Tụ nhiên ông trọng tài lấy chim mình ra treo ngoài và đưa vào đó con chim của ông Đà Lạt gì đó.
(trong đầu mình nghĩ chắc thấy áo lồng và lồng chim mình lạ và độc nên đưa ra ngoài dễ ngắm đây, hay là mục tiêu đã chon) Bây giờ mới bắt đầu vào coi vở kịch hấp dẫn đây.
Hẹn anh em, mình đoán cu nhóc về mình kể tiếp.
Sửa bởi Amin: