lão Trình có biết uống đâu kakaka a ra đây đi còn nhiều ae ở đây tiếp a lắm a không lo đâunhất trí tối thứ 7 gặp, cho ông say bữa cho biết mặt
thanks bạnChúc Hội thi thành công tốt đẹp.
lão Trình có biết uống đâu kakaka a ra đây đi còn nhiều ae ở đây tiếp a lắm a không lo đâunhất trí tối thứ 7 gặp, cho ông say bữa cho biết mặt
thanks bạnChúc Hội thi thành công tốt đẹp.
ai chà chà!! chim cò......bác ra tối thứ 7 đi,mình dẫn đi chỗ này khí thế và lạ hơn của ở nhà hahah
lão Trình có biết uống đâu kakaka a ra đây đi còn nhiều ae ở đây tiếp a lắm a không lo đâu
biết chứ bạn! hê hê...vậy mới cho lão say
bác này có uống tí men nào chưa mà chạy từ phú yên ra quãng nam.hay đg cmen mà tháo kính ra khỏi mắt.Chúc hội thi thành công và phong trào chơi chim tại Phú Yên ngày một phát triển.
cảm ơn bác nhiều , sắp đến ngày rồi hơi lo lo tíChúc hội thi thành công tốt đẹp
hihi kệ bác ấy dù sao cũng cảm ơn bác ấy hihi chắc là bác ấy đi thi chim về nhạu say quá đó màbác này có uống tí men nào chưa mà chạy từ phú yên ra quãng nam.hay đg cmen mà tháo kính ra khỏi mắt.
ôi zời ơi bác này làm em cụt hứng quá đi , không có lửa thì đem ra đây em bật bếp ga hơ lửa cho nó lên có gì đâu mà phải xoắn. Hy vọng trời thương sẽ không có mưa để cuộc thi thành công, đem lại sân chơi cho anh em.Kaka chim chưa đủ lông ko ra đc rùi,đành lỡ hẹn với ae Vĩnh Điện rùi,hẹn dịp sau vậy.1lần nữa chúc ae VĐ hãy cố gắng làm nên 1giải thành công để ae org nhớ mãi.
Kaka lửa chim cần mái xinh mới kích lửa chứ chơi bếp ga thành mồi rùi.ae Qngãi lần này ra VĐ dự hội thi rất đông.[/QUOTE
ối giờ ơi, bác cứ ra đây, có mái xinh cho bác kích luôn.
Riêng bác em phải cho cái bếp ga bên cạnh cho nó mau lên lửaKaka lửa chim cần mái xinh mới kích lửa chứ chơi bếp ga thành mồi rùi.ae Qngãi lần này ra VĐ dự hội thi rất đông.
ra lửa ko có mà cháy khắc nghẹt thì về vợ nó buồn thì cũng khổ.đi dễ khó về đây,mái chú Đức chuẩn bị cho ae dự thi đủ chưa mà có dư để fần cho anhh đây.Riêng bác em phải cho cái bếp ga bên cạnh cho nó mau lên lửa
thằng Đức nó kết ông rồi nên nó dành riêng phần của nó cho ông , cứ yên tâm mà tận hưởng đi nhé :vra lửa ko có mà cháy khắc nghẹt thì về vợ nó buồn thì cũng khổ.đi dễ khó về đây,mái chú Đức chuẩn bị cho ae dự thi đủ chưa mà có dư để fần cho anhh đây.