Bình Minh T.y Lúc Ta Về

luongbinh

New member
Chia sẻ anh em giàng dợt chim tại gia.Đây là quá trình sau 4 tháng nhập cư SG,trước chỉ là khoảng sân thượng trống ko có gì cả.
Sau 1 ngày làm việc mệt nhọc thì mình lại dc trở về đúng bản ngã của mình.
Thú vui chim chóc,cây cảnh và fong lan.
Vì điều kiện công việc đi lại BD và Sg nên ko có time giàng này mình phơi chim cả ngày ngoài trời.Với phương Châm ÁNh Nắng Lọt Qua Khe Lá
Vì dc thiết kế lưới râm cộng Thêm Bầu ơi Thương Lấy Chim Cùng nên tương đối mát
Chim của mình chỉ dc tắm vào lúc 5h chiều khi đi làm về,vì đam mê nên phải chấp nhận.
Chim chỉ dc party thả ga vào thứ 7 và CN củng hoan nghênh anh em ghé qua Bảo chơi cuối tuần cafe ,thuốc lá,nhửng bông hoa nhỏ tất cả đều hoàn toàn Free nha ANh em
Ko có gì vui bằng lúc về lại đúng đam mê của mình phải ko các bạn.
Chúc Mọi người đón ngày Cuối Tuần Vui vẻ Hạnh Phúc
Phương Bảo

Photo-0012_zps3ab1062e.jpg



Photo-0008_zpse06205d7.jpg


Photo-0013_zps8424c824.jpg



Photo-0011_zpse0c6d778.jpg


Photo-0010_zps6e5b0408.jpg


Photo-0009_zpscb2d3f41.jpg
Hâm mộ vì cùng niềm đam mê! Không chỉ chim cò mà cả cái thú phong lan cá cảnh. Thật bình yên sau 1 ngày mệt nhọc! Thật hợp với những con người có 1 tâm hồn phóng khoáng, không thích bon chen. Có thể vì thế mà mình chỉ thích ở Huế, không thể vào Sài Gòn sống được, dù chỉ đi du lịch 1/2 tháng cũng thấy ngột ngạt! (Sorry vì đã chê cuộc sống tấp nập hối hả của Sg, chỉ là cá nhân thôi, hehe)
 
Top