phamnam186
New member
E mồi mới thay lông được khoảng 80%.nhưng vì lòng đam mê nên mình quyết định cho e nó lên đường ra chiến trường. Vì do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trời tây nguyên mưa chưa hết cơn này tới cơn khác.
[/URL][/IMG]trời bẵt đâu ngớt
[/IMG] 8h 30 xuất phát. Sau khi đi khoảng 30phút thì tới địa điểm đã định.cheo mồi được 5phút e bổi bắt đầu xuất hiện. Con bổi rất già và khôn , vì cách đây 1 tháng mình canh 2 ngày nhưng tay trắng chở về. Có thể núc đó bổi thay lông nên khó bẫy. Cũng như mấy lần trước khi xuất hiện là một chàng la hết và sổ bọng. E mồi vì cả tháng không được chiến đấu cho dù chưa xong lông nhưng cũng chả chịu thua kém. Đấu đá khoảng 30phút bổi bắt đầu ap sát môì.hai con chẻ vang xóa tan cả vùng u ám.con bổi rất khôn chỉ sàng cành liên tục lúc phi mạnh xuống dưới lúc lao thắng lên trên làm con mồi ché không ngớt.cứ như vậy khoảng1h, có lẽ cũng khá mệt bổi bay lên ngọn cây nghỉ khoảng 5phút rồi bắt đầu xuống tiếp, nhưng lần này nó it sàng hơn và đã chịu đứng ở cành thế để đấu. Bổi rất khôn chỉ đứng đấu chứ không chịu nhảy cầu tử.lâu lâu lại nhin vào đối thủ và cái cầu tử chiú chíu như là bảo:"không bao giờ".đã hơn 2h trôi qua trời bắt đầu lác đắc mưa, nhưng may sao chỉ mưa nhỏ đủ ướt aó.tạnh mưa 2 con rũ qua bô lông rồi đấu tiếp. Lần này bổi đấu mạnh hơn lúc đầu phi lên phi xuống đậu cành thế nhiều lúc tưởng nhảy cầu tử làm mình hồi hộp không thở được.rồi bất ngờ phạch, mình xung sướng phi ra chỗ lồng bẫy gỡ bổi ralúc đó nhìn đồng hồ đã gần 3h.đói nhưng rất phấn khích vì đã thu phuc dc e nó. Đây là hình khi về nhà, vì mưa và sợ bị làm phiền khi đang bẫy nên mình khôngcầm điện thoại
[/URL][/IMG]có thếnào mình nói vậy ae đừng cười