Theo ý kiến của riêng mình, trong một bầy, chim đầu đàn chưa phải là nhất, nếu là chim hay thì sẽ tách đàn chiến đấu để kẹp 1 em mái cho riêng mình, ra chiếm một lãnh thổ nhất định, sinh sản đẻ con. Vậy có phải con tách bầy là con bản lĩnh không?
Tiếp theo, khi con tách bầy rồi thì con tiếp theo sẽ lại quản lí bầy và sẽ làm đầu đàn, nếu có bản lĩnh nó sẽ tách bầy, còn nếu chưa tách bầy thì vẫn chưa gọi là hay.
Cho nên theo mình con tách bầy vẫn là con chim đã trưởng thành và rất đáng được thuần dưỡng, vì nó hội tụ tất cả các yếu tố của một chiến binh tương lai.
Vài lời chia sẽ, hiểu biết còn hạn chế, mong được học hỏi thêm.
Thân Tuấn
Đa phần anh em đi đánh chim thường chim theo đàn không chung, nên có thể không thấy cái hay của con đầu đàn trong một đàn.
Vì theo thực tế mình thấy trên Daklak, nhà ông chú có 1 cặp rất già, cứ hàng năm khoảng tháng 2 tháng 3 lại về cây nhãn sau vườn làm tổ sinh sản, sau đó lại đi, không biết đi đâu, từ hồi 2010 đến giờ, đợt vừa rồi về cũng thấy, nó hót rất hay nhưng rất khôn, treo lồng bẫy chỉ đấu tí rồi đi, năm nào cũng vậy.
Cách đây hơn 15 năm khi mình còn nhỏ ở nhà thường thấy chào mào di cư bay về ngang qua nhà ngủ 1 đêm rồi hôm sau đi tiếp mà không dừng lại.
Có thể do những gì nhìn thấy không được phong phú, nhưng mình thích chào mào và để ý khi đi đâu thấy chào mào thì thường hay chú ý. Cách đây hơn 6 năm chim trên đèo Hải Vân còn nhiều nhưng khi đó mình lên cũng thường thấy lẻ lẻ 2-3 con đi với nhau chứ không hay thấy đàn, hoặc có nhưng đàn rất rời rạc, con này phóng xuống, rồi con khác phóng xuống, lâu lâu tiếp một con phóng xuống. Nhưng trên Daklak thì khác, nó bay cả đàn ríu rít, mấy chục con bình thường, giống như là chim nó di cư, như hồi 30-04 vừa rồi cũng thế đâu phải mùa thay lông, là mùa sinh sản mình về đi đánh mà vẫn có những cặp chim làm tổ sinh sản. Nhưng cũng gặp một đàn hơn 50 con ríu rít. Có thể do tập quán của loài chim này mà chưa có một nghiên cứu rõ ràng, nhưng cái rõ ràng theo mình là khí hâu trên Tây Nguyên gió nhiều hơn, và lúc nào cũng có gió, và mùa nào trong năm cũng thấy chim bay theo đàn (đàn lớn 40-50 con trở lên chứ không phải đàn 2 con bố mẹ với 3 con con nhé).
PS: Một điều em chú ý nữa là ngoài Đà Nẵng nhiều anh em chơi chim tách bầy nhưng hay gặp phàn nàn trường hợp chim đang thay lông yếu lửa, chim mới xong lông yếu lửa chưa chơi. Em có 1 con Daklak chim này nó bẫy lưới nuôi 1 mùa để lại cho em nuôi cũng lâu rồi đang thay lông mà vẫn chơi ầm ầm, vẫn ché ầm ầm nhưng không mạnh bằng lúc xong lông thôi chứ không bị tình trạng bỏ không chơi.
Ý kiến riêng của em và chắc chắn em đúng: Nếu chính xác bắt đc con chim đầu đàn của đàn 100 con thì nó là con hay hơn 100 con kia nó mới là đầu đàn. Còn nếu bắt đc con chim trong một cặp chim tách bầy thì nó là con hay hơn con còn lại.