Chào toàn thể anh em!
Nhân chủ đề chim đầu đàn, mình cũng xin có ý kiến thế này:
Hiện tại mình cũng đang sở hữu 1 chú được gọi là "đầu đàn". Theo như thông tin mình nhận được từ chú chim này thì nó là chim đầu đàn, tại chân đèo An Khê - tỉnh Gia Lai. Cách đây 4 năm, có rất nhiều cao thủ với những chú mồi chiến nhưng không tài nào bắt được nó, vì nó chỉ đứng ngoài chéc - không vào đấu - theo nó ròng rã 10 ngày sau đó người ta không còn thấy tăm hơi cả đàn đâu nữa. Và có người bẫy chim khác, phát hiện cả đàn xuất hiện tại đập Thủy điện Vĩnh Sơn - huyện Vĩnh Thạnh - tỉnh Bình Định (sao biết là đàn đó? - chắc tại tiếng chéc chăng?). Anh em Bình Định kéo nhau lên đây bẫy, dùng keo, lưới, ... - nói chung không từ thủ đoạn nào - nhưng lên không gặp. Rồi lặng một thời gian, chúng về lúc nào không ai biết, khi người làm rẫy ở chân Đèo An Khê tình cờ phát hiện chỗ ngủ của chúng trong một lùm cây không cao, có tán lá thưa -> quá thuận lợi để kéo gió (lưới đánh chim ngủ). Thế là >60 chú chào mào đã nằm gọn trong chuồng gà nhà ông ấy, lúc này chẳng ai biết gì về chú chào mào đầu đàn và cũng không biết có phải đàn chào mào đó không, mà cho dù là đúng thì làm sao biết có nó trong số đó. Trong số >60 chú chào mào nhốt chung, ông chủ chim phát hiện một điều rất lạ: ở cầu bên kia (xa chỗ ông đang đứng) chỉ có 1 con đứng trên cầu, không con nào dám xuống. Khi thấy người chúng bay loạn xạ nhưng đậu xuống cầu - nhìn thấy đại ca là vội bay lên đeo ngay vào lưới của lồng nuôi.
Và một điều thú vị nữa là: trong lồng tập thể nó ăn chuối bình thường nhưng ông tách riêng chỉ uống nước. Vì ông không để ý nên mém chết, vội thả lại trong lồng nuôi tập thể cho đến khi về với chủ mới.
Thật tình thì mình cũng không biết nó có phải là con chúng ta đang nhắc đến hay không (mặc dù đã có rất nhiều
Mào Thủ nhận ra giọng chẻ) nhưng mà cho tới giờ khi đã ở nhà mình ròng rã 4 năm (5 mùa lông) nhưng vẫn như con bổi khi ra Cội - mặc dù ở nhà cũng tương đối dạn dĩ. Nhưng một sự thật là nó rất dữ, từ giọng bộng cho đến cách ghim chim, chéc đè ...
Thôi dài dòng quá, tại trúng ngay tủ nên tuông bài văn mẫu ra luôn, hehe...
Và sau đây là vài cờ líp em í thể hiện:
1. Solo: (clip này ~3 năm về trước rồi)
2. Đấu với em mào tê giác (võ sĩ giác đấu - chuyên đi đá lộn - lồng bát giác - nan inox):
3. Đấu với em chiến nhất (lồng to) của mình: (clip này mình mới quay trưa ngày 17-07-2013). Lúc này con chiến của mình đang đạt lửa căng lắm nhưng không hiểu sao không dám thể hiện trước chú bổi này, hic...
Cám ơn chủ topic và anh em đã theo dõi.
Chúc anh em luôn vui khỏe với những chú chim cưng và sớm tìm được những chú chim ưng ý nhất.
Thân chào.