giangcoic4
Member
Riêng bọn siêu nhát này...ko cần để ý, quên nó đi, hẹn mùa thay lông nó sẽ khác. Muốn thuần bạn túm ra cắt cánh nuôi cho đỡ mệt. Hiền như cún. Lông rừng đừng tiếc, hặp con bướng lao như tên, cứ phang mấy lông cánh dài đi là nó hiền ngay. Tất nhiên bất đắc dĩ mới chơi trò này. Nhà tớ có con, cầm lồng kêu éc éc như ngạt mũi, lao như tên, bị viêm họng kinh niên, chữa mãi chả khỏi, cũng chán nhưng kệ, ko để ý tới nữa. Càng chú ý càng sốt ruột càng nản, trước dính con nhát ngoái ngửa các kiểu, nuôi hai năm mới chơi, đến lúc chơi khá khá tí thì sổng ra đi mất tích. Lúc sổng ra hót ché như điên, tiếc lắm nhưng có lẽ cũng nên phóng sinh nếu nó ko muốn ở với mình nữa. Sự nghiệp cầm chim đã từng cấm hai con nhát và lao như tên, cả hai con đề từng sổng ra tự về. Một con sổng lần hai đi mất, con mình đang giữ giờ vẫn lao ác, chả hót gì, thế mà sổng ra một lần vừa rồi sau một ngày tự về. Nghĩ còn duyên nuôi tiếp.. Giờ thay lông nhưng nhảy nhiều lông xơ, nhiều lúc nghĩ nản, nhưng kệ, nó về thì nuôi tiếp, nhưng đừng chú ý nhiều nó. Bọn này nó nhát tới mức mình chỉ cần nhìn nó là đã lao rồi. Nuôi lâu qua vài mùa lông mới tiến bộ. Trót yêu thì cứ nuôi thôi, đừng kỳ vọng nhiều quá, tăng niềm tin lên, nuôi đỡ ngại.