chim_den78
New member
Ko c hỉ hay mà là quá Hay! Mình thì thix chim.yêu chim. Đi đâu nghe chim hót là ngó nghiêng. Nó ngấm vào máu thịt. Mình nuôi nghe hót ở nhà nhưng cũng a dua. Mua chim miền về chơi.
chao bác tham gia dđ nay,chăm,chon chim mỗi người điều có cách riêng.bác nên bt người nào để chửi chứ sao lại vơ đũa cả nắm vậy.-muốn được chim hay...duyên và biết nhìn chim có thần, dáng bộ lúc chắc như mãnh hổ lúc nhanh gọn như mèo, hai bên đều nhau, mọi chi tiết sắc rõ.
-muốn chim khỏe sung...lồng phải lớn nặng nan 79-80 nóc đôi-thức ăn ổn định-sáng trái cây có nhiều đường chiều ta cho ăn loại mát như dưa leo hay mướp gân...tối nhịn ngủ sớm.
-điều quí hơn là có được bạn tốt...để cùng mình nhau học cái tốt...việc chơi chim ngày này đa là bọn mặt dày ngu sao biết thú vui này đáng học ở chổ nào...nhìn mà ngán như cá tra gặp chi cũng táp kaka
cám ơn lời nhận xét của bác...do là dd mở nên em mạo muội đánh động người ngay là chính...còn mấy tay nói làm hai lẻ thì khó mà khuyên...nhưng cũng đọc tự mà xấu hổ..biết đâu sẽ căng lửa không chứng nữa.
-con chim đấu mào phải nhọn, mắt xương má phính, mắt tinh sắc
-bộ tấn rộng, cánh no dài, mình phình ngực tóp hậu và dài, đặc biệt đuôi dày và ngắn
bác nói ai thì nêu ra cho ae đc bt,chứ méo mó nhìn chim chửi người ae ko bt đâu mà lần.hehebác nói chính xác, mắt có gờ lông dày gồ nhô trên và ngang, mắt lồi về trước mỏ...nó nhìn thẳng ít ngó ngang...tính chính trực đó bác, luôn kiên định không chạy ẩu hay hót đấu xàm vì miếng chuối ăn, vậy mà người ta vì miếng ăn ruột thịt cũng quắc mắt thứ này kiên cường ác kaka