Chương trình off – hội ngộ anh/em chaomao.org tại Đà Nắng

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Anh em hội tụ vui quá. Bác Vip nhà ta tác nghiệp nhìn đến là oách, thấy anh em nâng cốc mà thèm quá cơ.
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
"Giờ mình ko còn nhớ nhiều cụ nào nhớ gì bổ sung với."

Mình nhớ nhiều câu nói của Bác Tiger Lee nhưng không dám nói, nói ra coi chừng bị bannick, kekekek.
Thử một câu xem sao, Lúc đi chung xe, bác Tiger hát:"

muốn về miền Trung đi xe miền Đông
Nếu về miền Tây đi xe miền Đông

Tắng tằng tằng tăng.

Mời bác Titatino vào tiếp, bị ban nick mình k biết nha,:cool:

Câu này hoàn chỉnh như sau:

Muốn về miền Đông đi xe miền Tây
Muốn về miền Tây đi xe miền Đông
...éo về được đâu.

He he đừng ban nick nhé!
 

thaphuongkhach

Administrator
Thưa Anh Em Chaomao.org!

Đầu tiên, Xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các AE đã bố trí sắp xếp công việc để nhiệt huyết với cuộc off này tại Đà nẵng, nhất là các AE chủ nhà đã nhiệt tình tiếp đón chu đáo. Phải nói là cuộc off rất đầm ấm và cực kỳ vui vẻ để lại ấn tượng khó phai trong tất cả thành viên. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả AE không có điều kiện tham gia đã theo dõi sát sao cuộc off này. Có vài câu nói dí dỏm của AE mình còn nhớ và đây chỉ mang tính giải trí AE đừng chém quá mà tội em.

- Cụ Chào mào bổi: Mình chỉ đi xem chim chứ không mang theo chim. (Ko biết đi toilet sao đây)
- Cụ Doanlengoc: Cụ Sang sướng thật, ai cũng giành cầm chim cho cụ. ( Chắc đặc biệt lắm)
- Cụ leebul: Mình phải đi cảm ơn vợ Mduc vì chăm sóc và đã tắm chim của mình trong suốt tháng qua

.......

Giờ mình ko còn nhớ nhiều cụ nào nhớ gì bổ sung với.

Thân chào!

Mình thì chỉ nhớ mỗi câu này, 2 anh em ở 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng bất ngờ là đều tặng bác Đoán 1 câu rất giống nhau: mía ngon đánh luôn cả cụm! Chúc mừng bác! Kekeke
 

Tiger lee

www.chaomao.org
Thờ gian thì vẫn trôi, lòng người thì lắng đọng, cảm xúc thì dân trào....thật La .... Lại chảy nước rồi bác Chiêu ơi...
 

chungsunway

New member
chúc mừng cuộc off thành công tốt đẹp ,chỉ tiếc là toàn chim căng đét ,hừng hực vậy mà đc có giải 4 ,hu hu .em nói vui vậy các bác đừng bóp em chết nhe ,CHAOMAO.ORG như vậy là đã đánh dấu tên tuổi rồi ,chúc cho chuyến xuất quân lần sau của chúng ta vang dội hơn nữa ,cám ơn các bác nhìu .
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Thưa Anh Em Chaomao.org!

Đầu tiên, Xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các AE đã bố trí sắp xếp công việc để nhiệt huyết với cuộc off này tại Đà nẵng, nhất là các AE chủ nhà đã nhiệt tình tiếp đón chu đáo. Phải nói là cuộc off rất đầm ấm và cực kỳ vui vẻ để lại ấn tượng khó phai trong tất cả thành viên. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả AE không có điều kiện tham gia đã theo dõi sát sao cuộc off này. Có vài câu nói dí dỏm của AE mình còn nhớ và đây chỉ mang tính giải trí AE đừng chém quá mà tội em.

- Cụ Chào mào bổi: Mình chỉ đi xem chim chứ không mang theo chim. (Ko biết đi toilet sao đây)
- Cụ Doanlengoc: Cụ Sang sướng thật, ai cũng giành cầm chim cho cụ. ( Chắc đặc biệt lắm)
- Cụ leebul: Mình phải đi cảm ơn vợ Mduc vì chăm sóc và đã tắm chim của mình trong suốt tháng qua

.......

Giờ mình ko còn nhớ nhiều cụ nào nhớ gì bổ sung với.

Thân chào!
+ Chào mào mái theo đoàn hỏi ngây thơ : chim sao phải móc ra?
Tuấn Vipclub : chim ko móc ra sao chơi?
+ Vợ cụ Đoán : Chồng em sáng sớm đã xách chim đi khắp làng trên xóm dưới ( theo lời chim mái kể )
.....kekeke......
Thân chào, tinatino.
 
Top