Chương trình off – hội ngộ anh/em chaomao.org tại Đà Nắng

chaomao_mduc

Chào Mào Quảng Nam
Chương trình off – hội ngộ anh/em chaomao.org tại Đà Nắng

Được sự ủy quyền của trưởng BTC (thaphuongkhach), qua trao đổi với các ae BQT và ae đã đăng ký tham gia nên mình lên một chương trình để các anh tham khảo và góp ý để đi đến quyết định để cho cuộc hội ngộ của ae org được đông vui và đầy ý nghĩ.

1. Ngày 7/7/2012

  • 4h – 5h chiều 7/7: Nhận phòng tại khách sạn, tắm và cho chim nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt (Tham khảo khách sạn: http://dulich.dailydeal.vn/00000008/little-home-1-hotel-da-nang.html)
  • 6h – 8h: Ghé nhà bác Tú, chúc mừng con trai thứ 2 của bác Tú vừa tròn 1 tuổi (đúng ngày thôi nôi luôn nhé, BQT sẽ trích tiền mua quà mừng tuổi cho cháu. haha).
  • Sau 8h: Anh/Em ĐN sẽ tư vấn các điểm ăn chơi tiếp theo như Karaoke, Massage, … nhưng an toàn và lành mạnh ;-) keke
  • Hiệp phụ & luân lưu: Phụ thuộc vào khả năng và sở thích của ae, thích A-Z thì sẽ liên hệ sau. Hiệp này hơi tế nhị nên nói ít hiểu nhiều. Hehehe
Liên hệ: Mr Đức, đt 0905.551.580 :cool::cool::cool:

2. Ngày 8/7/2012

  • Sáng 5h dậy ăn sáng tại KS
  • 6h tập trung lên xe đến điểm thi số 04 Yên Bái - Đà Nẵng.
  • Thi xong tầm khoảng 12h, về khách sạn trả phòng và dùng tiệc thân mật tại nhà hàng Biển Sơn Trà (tắm biển và nhậu hải sản tươi sống ĐN)
  • Chia tay ĐN
3. Danh sách các thành viên tham gia: Đề nghị các thành viên chốt lại các nội dung cho chính xác nhé

STT


Thành viên tham gia


Thời gian
đến ĐN

Thời gian
rời ĐN

Địa điểm cư trú KS

1
Chiêu (chào mào bổi)
Tên: Trần Lý Chiêu
Nởi ở: Nha Trang.
ĐT: 0984.542.879
Tối 7/7/12








8/7/12








Đi xe bác Tâm, Khách sạn








2​










Nick: Tinatino
Tên: Nguyễn Khoa Tâm
Đến từ: TP HCM
SĐT:0938.802.080
Tối 7/7/12​










8/7/12










Đi xe bác Tâm, Khách sạn










3​










Nick: Doanlengoc
Tên: Ngọc Đoán
Đến từ: Quy Nhơn – Bình Định
SĐT:0983.300.729
Tối 7/7/12​










8/7/12​










Đi xe bác Tâm, Khách sạn​










4​









Nick: VipClub
Tên: Triệu Tuấn
Đến từ: Đăk Lăk
SĐT:
0919 634747
Tối 7/7/12​










8/7/12​










Đi xe bác Tâm, Khách sạn​










5​










Nick: Matrix
Tên: Lê Hữu Phước
Đến từ: Quảng
Ngãi
SĐT: 0909.105.305
Tối 7/7/12​










8/7/12​










Đi xe bác Tâm, Khách sạn​










6​









Nick: Leodevincy
Tên: A.Bình
Đến từ: TPHCM
SĐT:0938.100.555
Tối 7/7/12​










8/7/12​










Đi xe bác Tâm, Khách sạn










7​










Nick: Leebul
Tên: Lê Văn Sang
Đến từ: TPHCM
SĐT:
0983 679 788
7/7/12​











8/7/12​











Bay, khách sạn​











8​










Nick: Tiger lee
Tên: Lê Thiện Hùng
Đến từ: TP HCM
SĐT: 0938222212
7/7/12​










8/7/12​










Bay, khách sạn​











9​










Nick: chaomao_mduc
Tên: Minh Đức
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT: 0905.551.580
ok​











Đà Nẵng, tự túc​










10​









Nick: Tri_okthau
Tên: Trương Minh Trí
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT:0905.099.999
ok​










Đà Nẵng, tự túc​











11​










Nick: Thaphuongkhach
Tên: A.Tú
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT: 0935.283.348
ok​










Đà Nẵng, tự túc​











12​









Nick: Vietgun
Tên: Nguyễn Trọng Quý
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT:
0983.225.161
ok​










Đà Nẵng, tự túc​










13​










Nick: Tutaicongtu
Tên: Võ Quốc Trưởng
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT:
0987 07 1257
Chưa liên lạc​










Đà Nẵng, tự túc​












14​









Nick: VinhHuy
Tên: Trần Quang Vinh
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT: 0949127590
Ok










Đà Nẵng, tự túc​










15









Nick: hatdn
Tên: Anh Tú
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT:0987.873.378
Chưa liên lạc









Đà Nẵng,








16









Nick: CMQNam
Tên: Hồ Lâm Bích Thắng
Đến từ: Quảng Nam
SĐT:
01687805012
8/7/2012








8/7/2012








tự túc








17








Nick: Soncuaro
Tên: Châu Trường Sơn
Đến từ: Huế
SĐT:
0918229298
Chiều ngày 7/7/2012








Đi cùng hội CM Huế, có thể tham gia tối 7/7









18








Nick: CMVN
Tên: Quang Hưng
Đến từ: Hà Nội
SĐT:
0917268998
Giao lưu ngày 8/7










19
Nick: huancao
Tên: Cao Huân
Đến từ: Đà Nẵng
SĐT:
0949127590
Ok











3. Chi phí tập thể (đây là chi phí ước tính nên ae sẽ đóng góp theo bill thực tế khi tham gia) :

  • Chi phí nhậu, karaoke: 500k/ 1người (tham gia tối ngày 7/7);
  • Chi phí nhậu hải sản: 300k/ 1người (trưa ngày 8/7 tại biển Sơn Trà);
4. Chi phí tự túc:

  • Chi phí đi lại;
  • Chi phí khách sạn (2 người/ 1 phòng): 300-500k/ 1 phòng
  • Chi phí A-Z thì vô chừng. Hehehe
Lưu ý: Anh em nào không trực tiếp đặt phòng KS trước được thì liên hệ Mr Đức để đặt giúp.
 
Sửa bởi Amin:

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Thanks bác Đức đã sắp xếp chu đáo. Chương trình đã lên sẵn hoàn hảo vậy thì AE theo vậy mà tham gia thôi. Về nhân sự còn có bác Chiêu chào mào bổi nữa, Đức liên lạc bác ấy để cập nhật danh sách giúp. Riêng Dũng cmnhatrang đang còn kẹt công việc ngay ngày 7/7 nên ko biết có đi kịp hay ko.
Thân chào, tinatino.
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
hehe! CHương trình có vẻ hoành tráng và đông đủ quá!
 

thaphuongkhach

Administrator
Hi all,

Trước hết cảm ơn chaomao_mducs đã phụ giúp 1 tay để giải vây tình hình công việc quá tải tại công ty, nhưng chỉ là góp ý thêm nếu chú thấy phù hợp.

1>. Khách sạn thì xem chọn mấy chổ thoáng chút (vì có oto) hơn nữa anh em không có thời gian nhìn phố nên chả cần phải ở ngay trung tâm thế kia cho vất vả. Mình đề nghị 2 khách sạn thông thoáng hơn, chú Đức làm ngay tại ĐN nếu muốn tham khảo hãy ghé qua: Khách sạn Xuân Hưng (bên cạnh có massage Thanh Thanh) (link tham khảo: http://www.booking.com/hotel/vn/xuan-hung.vi.html ) ở ngay gần ngã tư Phan Chu Trinh và Hùng Vương (có bãi đậu xe ngay sân đối diện nhà hát Trưng Vương) hoặc Khách sạn Mạnh Cường (bên cạnh có massage gì đó mới mở năm trước mà quên tên rồi) (link tham khảo: http://www.manhcuonghotel.com/ ) ở đường 2/9, qua cầu Tiên Sơn rẻ phải xuống phía tượng đài tầm 200m. Khách sạn này mới xây nên phòng khá đẹp, mát mẻ, đường phía trước thông thoáng. Giá 2 khách sạn này chỉ nằm ở tầm 300~400k/đêm. Tiện ở chổ là anh em đi đường xa mệt mỏi thì ghé qua bên cạnh lúc nửa đêm gà gáy để giải mỏi mà khỏi phải di chuyển! kekekeke

2>. Vấn đề ăn sáng, cafe không nên để khách sạn phục vụ mà anh em chúng ta nên tập trung. Thứ nhất là thưởng thức được hương vị ẩm thực miền trung, thứ 2 là giờ đó rất tỉnh táo để tán dóc, chia sẻ ....

3>. Danh sách vẫn còn thiếu 1 vài tên theo topic đăng ký, nhờ chú cập nhật lại.

Cảm ơn rất nhiều!

thaphuongkhach
 
Sửa lần cuối:

ManhQuynh

New member
các bác lên chương trình chu đáo quá, chương trình hoành tráng và vui quá, đọc mà thấy them quá, nhưng vì xa quá, chúc chương trình thành công và chúc các bác 1 ngày giao lưu vui vẻ.
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Anh em xem bầu ra 1 thủ quỹ trong cuộc chơi để tập trung các khoản thanh toán với đối tác! Thủ quỹ sẽ có trách nhiệm thu tiền từ AE, chi trả các khoản liên quan đến sinh hoạt chung và báo cáo tài chính khi kết thúc mỗi lần chi phí lớn để tổ chức có thể chủ động trong mọi trường hợp. Theo ý mình đề nghị Bác Đức làm luôn kiêm hướng dẫn viên và riêng cụ theo sát AE trong 2 ngày này nhé! hi hi!
 

chaomao_mduc

Chào Mào Quảng Nam
Xin trả lời bác Tú mấy nội dung như sau:

Hi all,

Trước hết cảm ơn chaomao_mducs đã phụ giúp 1 tay để giải vây tình hình công việc quá tải tại công ty, nhưng chỉ là góp ý thêm nếu chú thấy phù hợp.

1>. Khách sạn thì xem chọn mấy chổ thoáng chút (vì có oto) hơn nữa anh em không có thời gian nhìn phố nên chả cần phải ở ngay trung tâm thế kia cho vất vả. Mình đề nghị 2 khách sạn thông thoáng hơn, chú Đức làm ngay tại ĐN nếu muốn tham khảo hãy ghé qua: Khách sạn Xuân Hưng (bên cạnh có massage Thanh Thanh) (link tham khảo: http://www.booking.com/hotel/vn/xuan-hung.vi.html ) ở ngay gần ngã tư Phan Chu Trinh và Hùng Vương (có bãi đậu xe ngay sân đối diện nhà hát Trưng Vương) hoặc Khách sạn Mạnh Cường (bên cạnh có massage gì đó mới mở năm trước mà quên tên rồi) (link tham khảo: http://www.manhcuonghotel.com/ ) ở đường 2/9, qua cầu Tiên Sơn rẻ phải xuống phía tượng đài tầm 200m. Khách sạn này mới xây nên phòng khá đẹp, mát mẻ, đường phía trước thông thoáng. Giá 2 khách sạn này chỉ nằm ở tầm 300~400k/đêm. Tiện ở chổ là anh em đi đường xa mệt mỏi thì ghé qua bên cạnh lúc nửa đêm gà gáy để giải mỏi mà khỏi phải di chuyển! kekekeke

Về công tác ăn ở thì theo số đông ae đăng ký thích từ KS ở đến điểm thi gần nhất đi bộ được thuận tiện thì chiều nay mình đã đi tìm 1 số KS nhưng vài KS mới, sang trọng thì đã full không đủ để ae cùng ở và giá cả cũng cao nên mình đã thuê KS Bưu điện với các tiêu chí sau:
- Từ KS Bưu điện (66_Bạch Đằng) bên chân cầu Sông hàn nhé là điểm gần nhất, từ KS đến điểm thi 200-300m có thể đi bộ được.
- Phí trước KS là bờ Sông Hàn rất thơi mộng và thoáng mát;
- "Làm 1 thùng bia, làm vài con khô ôm cây đàn bác Sang ra đó gảy đàn uống bia ngắm trắng bác Đoán thì làm thơ là số 1": Câu này là của chú Bình mới vừa nói với mình nè
- Chi phí cho 1 phòng 2 người là 300k đồng;
- Nội thất bên trong thế này ae xem thế nào nhé:








- Sau khi điện thoại hội ý bác Tâm, bác Sang và chú Bình mình đã đặt cọc trước 5 phòng cho 10 người.
- KS Mạnh Cường & Xuân Hưng mình liên lạc đã Full không đủ cho các ae cùng ở.
- Nếu anh tham gia thấy không thích thì có thể dổi sang các ks ở xa hơn theo sự tư vấn của bác Tú.


2>. Vấn đề ăn sáng, cafe không nên để khách sạn phục vụ mà anh em chúng ta nên tập trung. Thứ nhất là thưởng thức được hương vị ẩm thực miền trung, thứ 2 là giờ đó rất tỉnh táo để tán dóc, chia sẻ ....

Vấn đề này xin thông báo lại với ae là KS không có dịch vụ này nên ae mình tự túc thui. 6h tập trung đi ăn mai và uống cafe đến 7h30 vào tham gia hội thi.


3>. Danh sách vẫn còn thiếu 1 vài tên theo topic đăng ký, nhờ chú cập nhật lại.

Danh sánh này còn thiếu 2 bạn này: - DucThiTran | Văn Bá Đức | Đà Nẵng | 0904 606 594
- Nguyensto | Trương Nguyễn | HCM | 0905139639
nhưng mình đã liên lạc với các bạn ấy rùi và các bạn không tham gia được nên mình ccó tình bỏ ra khỏi danh sách đó bác à.


Cảm ơn rất nhiều!

thaphuongkhach
 
Sửa lần cuối:

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
chỗ này được đấy, ở Bạch Đằng thì được ngắm con sông Hàn thơ mộng về đêm, co cafe của Nguyễn cao kỳ duyên nhâm nhi, lại gần nơi trước đây mình ở với con dốc đường Lê Duẩn (trước đây là đường Thống nhất). Ngày xưa mình học Tiểu học tại trường Phù Đổng (Địa điểm thi chào mào) nên đi bộ hoài, giờ lại được đi bộ con đường này ôi sao kỷ niệm tràn về. Những ông thợ cắt tóc ngày xưa, bưu điện cũ ngồi học bài, chị gái bán nước mía với cái hộc gỗ trên tay đi chào thuốc lá hạt dưa, Rồi rạp phim Lê Độ trên đường Trần Phú những buổi trốn học xin bác bảo vệ xem phim chùa qua khe cửa. Đi 1 đoạn đến Phố Phan Đình Phùng (Cổng cũ của trường Phù Đổng) với những cây Bàng già rộng tán. Trong trường những Gốc Bông Đồng thân yêu. Phù Đổng 1 mái trường dược thiết kế kiểu Pháp xưa đẹp lại hiện vê...! Không biết còn bóng hình ai nhà gần trường học.....!
 

Leodevincy

Chào mào Việt
chỗ này được đấy, ở Bạch Đằng thì được ngắm con sông Hàn thơ mộng về đêm, co cafe của Nguyễn cao kỳ duyên nhâm nhi, lại gần nơi trước đây mình ở với con dốc đường Lê Duẩn (trước đây là đường Thống nhất). Ngày xưa mình học Tiểu học tại trường Phù Đổng (Địa điểm thi chào mào) nên đi bộ hoài, giờ lại được đi bộ con đường này ôi sao kỷ niệm tràn về. Những ông thợ cắt tóc ngày xưa, bưu điện cũ ngồi học bài, chị gái bán nước mía với cái hộc gỗ trên tay đi chào thuốc lá hạt dưa, Rồi rạp phim Lê Độ trên đường Trần Phú những buổi trốn học xin bác bảo vệ xem phim chùa qua khe cửa. Đi 1 đoạn đến Phố Phan Đình Phùng (Cổng cũ của trường Phù Đổng) với những cây Bàng già rộng tán. Trong trường những Gốc Bông Đồng thân yêu. Phù Đổng 1 mái trường dược thiết kế kiểu Pháp xưa đẹp lại hiện vê...! Không biết còn bóng hình ai nhà gần trường học.....!
Hehe, nghe như kỷ niệm xưa hiện về... kaka

Em nghe đồn là phía trước là công viên ghế đá, nhìn ra sông Hàn. Tối ấy anh em làm 1 thùng bia, vài con khô, ngồi ghế đá, bác Sang gảy đàn làm 1 bản bài ca "Con chim chào mào" rồi bác Đoán ngâm thơ, anh em ngắm ... Nguyễn Cao Kỳ Duyên uống bia nữa thì tuyệt hảo. Cần chi cao sang resort anh em nhỉ. Keke, anh em nào đồng ý vô like cái đi... haha :cool:
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Bác Đoán ở đâu cũng có kỉ niệm,

"Ngày xưa mình học Tiểu học tại trường Phù Đổng (Địa điểm thi chào mào) nên đi bộ hoài," ra ĐN gặp cảnh cũ, cảm giác lâng lâng khó tả lắm đây.

Cám ơn bác chaomao_mduc rất nhiều. Mình rất vui sẽ gặp bác ở ĐN. Thân

nick: chào mào bổi

Tên: Trần Lý Chiêu
Nởi ở: Nha Trang - Khánh Hòa.
ĐT: 0984.542.879
 

thaphuongkhach

Administrator
Bác Đoán ở đâu cũng có kỉ niệm,

"Ngày xưa mình học Tiểu học tại trường Phù Đổng (Địa điểm thi chào mào) nên đi bộ hoài," ra ĐN gặp cảnh cũ, cảm giác lâng lâng khó tả lắm đây.

Cám ơn bác chaomao_mduc rất nhiều. Mình rất vui sẽ gặp bác ở ĐN. Thân

nick: chào mào bổi

Tên: Trần Lý Chiêu
Nởi ở: Nha Trang - Khánh Hòa.
ĐT: 0984.542.879

Lúc lão Đoán đi bộ trên đoạn đường đó mình sẽ hát bài Nhỏ Ơi... Chiêu nhỉ?
Không chừng lão khóc òa lên thì bỏ bố...kekeke
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
"Lúc lão Đoán đi bộ trên đoạn đường đó mình sẽ hát bài Nhỏ Ơi... Chiêu nhỉ?
Không chừng lão khóc òa lên thì bỏ bố...kekeke
"

Bác Tú bắn 1 mũi tên trúng hai đích luôn:eek:, Bác Đoán gặp cảnh cũ, chắc người xưa thì chưa có đâu hé, mới học tiểu học mà.

Hổng lẽ , Lần đầu ta gặp nhỏ trong..... lớp 5. kaka.

 

minhtuan211

New member
a Đoán làm thơ nữa kìa hi.hii...ghé vào nhà e chơi cho biết nhà nha a Đoán,nhà e hơi chật nhưng hoan nghênh a vào chơi
 

VipClub

Vua Chào Mào
Thế cuộc of của gia đình chúng ta. chưa thấy có phóng viên. thôi thì em xin làm phóng viên cho cuộc off nhé
 

saosau

New member
Chà chà đông vui quá, kế hoạch rõ ràng đâu ra đó. Chúc các bác thượng lộ bình an và có 1 cuộc off đầy cảm xúc và tình củm. Bác phóng viên nhớ up liên tục để ae được vui lây nhé.
 

chaomaonon

New member
Chào tất cả các anh em trên diễn đàn. Dạo này bận việc quá nên không vào diễn đàn nên không được biết anh em có ý tưởng họp off ở Đà Nẵng, giờ mới biết thì gấp quá rồi nên không kịp sắp xếp công việc để tham gia được dù rất muốn được tham gia, nhất là gặp anh Tú, vì anh em giao lưu qua net nhiều rồi mà chưa có dịp gặp mặt. Xin chúc anh em họp mặt vui vẻ, đầm ấm và phóng viên nhớ cập nhật hình ảnh thường xuyên để anh em chia vui nhé. Lần sau có họp mặt em xin phép được góp mặt. Qua đây em xin đóng góp vào quỹ họp mặt này 500k, coi như mời anh em ly cafe, số tiền này em sẽ nhờ anh Tú chuyển giúp. Chúc anh em thật vui.
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
"Lúc lão Đoán đi bộ trên đoạn đường đó mình sẽ hát bài Nhỏ Ơi... Chiêu nhỉ?
Không chừng lão khóc òa lên thì bỏ bố...kekeke
"

Bác Tú bắn 1 mũi tên trúng hai đích luôn:eek:, Bác Đoán gặp cảnh cũ, chắc người xưa thì chưa có đâu hé, mới học tiểu học mà.

Hổng lẽ , Lần đầu ta gặp nhỏ trong..... lớp 5. kaka.

Các cụ không biết đó, nhỏ này học cùng lớp với mình nhà sát bên cánh cửa sổ của lớp học luôn, có 1 mảnh vườn đầy hoa 10h và nuôi 1 cặp ngỗng rất dữ. Chúng mình cùng theo học với nhau đến hết cấp 2, sang cấp 3 thì mình và cô ấy ko còn chung trường nhưng vẫn hay sang nhà chơi vào mỗi dịp có thể... Thế rồi vào ĐH và thất lạc nhau vì mỗi đứa 1 chí hướng, mình cũng không còn đáo nhà cô ấy nữa...đúng là chả thấy đến, chả thấy đi chỉ thấy thoáng thoáng 1 cảm giác mang mác. Sau này, có 1 lần đến làm hợp đồng điện cho công ty tại văn phòng điện lực sát bên cổng trường Phù Đổng cũ (Bây giờ cổng mới đã quay sang hướng Yên Bái), thì thật bất ngờ, chúng tôi gặp nhau, sựng người cảm giác thật khó tả bằng lời...

...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con khó nói lắm Anh ơi
...

Lúc đó mình chả nghĩ đến chuyện vợ con do công việc bộn bề, rồi lại xa nhau và lần cuối cùng mình biết tin cô ấy gặp chị gái cô ấy trong 1 nhà hàng cũng sát cổng trường mới: Chị bảo: Nhỏ vẫn chưa chồng...
 

thaphuongkhach

Administrator
Các cụ không biết đó, nhỏ này học cùng lớp với mình nhà sát bên cánh cửa sổ của lớp học luôn, có 1 mảnh vườn đầy hoa 10h và nuôi 1 cặp ngỗng rất dữ. Chúng mình cùng theo học với nhau đến hết cấp 2, sang cấp 3 thì mình và cô ấy ko còn chung trường nhưng vẫn hay sang nhà chơi vào mỗi dịp có thể... Thế rồi vào ĐH và thất lạc nhau vì mỗi đứa 1 chí hướng, mình cũng không còn đáo nhà cô ấy nữa...đúng là chả thấy đến, chả thấy đi chỉ thấy thoáng thoáng 1 cảm giác mang mác. Sau này, có 1 lần đến làm hợp đồng điện cho công ty tại văn phòng điện lực sát bên cổng trường Phù Đổng cũ (Bây giờ cổng mới đã quay sang hướng Yên Bái), thì thật bất ngờ, chúng tôi gặp nhau, sựng người cảm giác thật khó tả bằng lời...

...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con khó nói lắm Anh ơi
...

Lúc đó mình chả nghĩ đến chuyện vợ con do công việc bộn bề, rồi lại xa nhau và lần cuối cùng mình biết tin cô ấy gặp chị gái cô ấy trong 1 nhà hàng cũng sát cổng trường mới: Chị bảo: Nhỏ vẫn chưa chồng...


"Nhỏ ơi"

Lần đầu ta gặp Nhỏ trong nắng chiều bay bay.

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,.

Nhỏ bảo "Nhỏ không tên." ừ thì Nhỏ không tên.

Bây giờ quen nhé Nhỏ,.

Nhỏ ơi!.

Lần này ta gặp Nhỏ trong nắng chiều bay bay.

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,.

Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu ừ thì Nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé Nhỏ,.

Nhỏ ơi!.

Lần này Nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa.

Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình,.

Nhỏ ơi!.

Còn gì đâu hỡi Nhỏ trong nắng chiều phôi phai.

Kỷ niệm ta cùng Nhỏ, giờ chỉ là hư vô ừ thì là hư vô.

Xa rồi vẫn nhớ hoài,.

Nhỏ ơi!.

Tình cờ ta gặp Nhỏ, trong nắng vàng ban mai.

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ,.

Nhỏ bảo khờ ghê đi ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu,.

Nhỏ ơi!.
 

nguyễn-gđ

Chiến binh mặt gãy
Lần này vì bận rộn phải làm sĩ tử cho cuộc thi rất quan trọng nên chào mào má ko cho về đà nẵng nên ko có dịp được sát cánh cùng anh em,rất mong ae được những phút giây vui vẻ trọn vẹn.Tuy người ko đi nhưng tâm hồn vẫn dõi theo........
 
Top