Giá chào mào "choáng" tại Gia Lai

mecm

New member
tiệm đó e chưa ghé qua,để bữa nào e liên hệ với mấy thằng đua chim của e,cho bọn nó qua đua nguyên cái lồng chim giá 1,5 củ của ổng cho ông đó khóc chơi nha a,hồi h mới nghe giá chim bổi lần đầu mà cỡ đó,hỏi ông đó chim ông hót tiếng anh,china,japan hay tiếng dân tộc iakrai mà mắc vậy a
 

doankhucthu

Member
tiệm đó e chưa ghé qua,để bữa nào e liên hệ với mấy thằng đua chim của e,cho bọn nó qua đua nguyên cái lồng chim giá 1,5 củ của ổng cho ông đó khóc chơi nha a,hồi h mới nghe giá chim bổi lần đầu mà cỡ đó,hỏi ông đó chim ông hót tiếng anh,china,japan hay tiếng dân tộc iakrai mà mắc vậy a
Hehe, bữa giờ anh bận quá nên ít rủ V đi cf được. Thứ 7 này lang thang về vùng Đăk Smei không?
Để hôm nào 2 anh em rình đè lão chủ quán ra búng chim lão bữa, vừa búng vừa nạt: Này thì 1,5 củ! Này thì xạo ke nè..v.v xem tối về chim ổng còn hót được tiếng nào k!
 

danmobile

New member
có phải mấy cái lồng trong nhà không anh doankhucthu thằng chủ tiệm đó còn trẻ mà,không biết nó có phải thằng bán chim không nữa,nó hô 800k,nó nói là hô giá đó cho khỏi bắt,vì nó không bán chim trong những lồng đó hahah tức cười wa e kiêu không bán chứ a mua về để làm gì cho tốn cám,tốn công, bó tay luôn,
e ở mang yang vào sơmei khoang 10km đây nè a hay xuong đó lắm hả,hồi trước e hay vào đó bẫy lắm,nhưng từ khi chuyển lên pleiku ở thì không bẫy o đó nữa,không biết a hay bẫy o đoạn nào,e hay len trên gia k rái chỉ cn đi thui
 

oliveken1989

New member
Tiệm ngay phạm văn đồng hả a.tân. thằng đầu hói đúng ko. Bữa e bắt con bổi đẹp lắm. Nó hô 800k. E quăng cái bịch bỏ về luôn.thằng đó láo lắm
anh em ta ra đốt tiệm nó đi anh tân và Thống kakka nghe mà máu chiến như chào mào đang căng lữa đây này hị hị
 

oliveken1989

New member
tiệm đó e chưa ghé qua,để bữa nào e liên hệ với mấy thằng đua chim của e,cho bọn nó qua đua nguyên cái lồng chim giá 1,5 củ của ổng cho ông đó khóc chơi nha a,hồi h mới nghe giá chim bổi lần đầu mà cỡ đó,hỏi ông đó chim ông hót tiếng anh,china,japan hay tiếng dân tộc iakrai mà mắc vậy a
chim ông đó ko hót được chỉ biết dùi thôi vũ ak, còn chim chào mảo của tiệm ổng mới bít hót hahha
 

doankhucthu

Member
có phải mấy cái lồng trong nhà không anh doankhucthu thằng chủ tiệm đó còn trẻ mà,không biết nó có phải thằng bán chim không nữa,nó hô 800k,nó nói là hô giá đó cho khỏi bắt,vì nó không bán chim trong những lồng đó hahah tức cười wa e kiêu không bán chứ a mua về để làm gì cho tốn cám,tốn công, bó tay luôn,
e ở mang yang vào sơmei khoang 10km đây nè a hay xuong đó lắm hả,hồi trước e hay vào đó bẫy lắm,nhưng từ khi chuyển lên pleiku ở thì không bẫy o đó nữa,không biết a hay bẫy o đoạn nào,e hay len trên gia k rái chỉ cn đi thui
Há há. Thế là danmobile được chiêm nghiệm rồi đó. Ông chủ quán là ông đầu hói cơ! Hình như "đệ" của ông chủ quán, chắc mắc cùng 1 bệnh "HÉT". Từ Pleiku đi Ia Krái cũng bằng từ Pleiku chạy về Đăk Smei. Lâu lắm rồi anh mới đi về đó lại, định thứ 7 này đi, chủ yếu là đi chơi và xem dưới đó còn chim không. Lâu lắm rồi thử lại cảm giác xách lồng đi bẫy :)
 

tosudoc

New member
hiiiiiiiiiiii đọc bài của bác dzui quá . chúc bác vui vẻ nhé. ( hiiiiiiiiiiiiii ko phải em cười trên nổi đau người khác , nhưng lời văn của bác hợp với em quá haaaaaaaaaaaa
 

oliveken1989

New member
Há há. Thế là danmobile được chiêm nghiệm rồi đó. Ông chủ quán là ông đầu hói cơ! Hình như "đệ" của ông chủ quán, chắc mắc cùng 1 bệnh "HÉT". Từ Pleiku đi Ia Krái cũng bằng từ Pleiku chạy về Đăk Smei. Lâu lắm rồi anh mới đi về đó lại, định thứ 7 này đi, chủ yếu là đi chơi và xem dưới đó còn chim không. Lâu lắm rồi thử lại cảm giác xách lồng đi bẫy :)
a tân nói xạo nghe lâu lắm rồi thử lại cảm giác đi bẫy nữa chứ kakka :cool:
 

coem_05

New member
Ối giời ơi. Em kết "con bổi" kia quá. Củ rưỡi em cũng chơi. Rõ ràng là bổi dữ. Dzô tiệm chim mà đòi phang luôn chủ tiệm thì nhất định có tố chất. Mai này treo giàn nào sập giàn đó;). Em đùa bác cho vui, chứ nếu bổi nhốt tập thể mà đòi củ rưỡi thì em lén lén giựt mịa nó cửa lồng rồi thi triển Ù Té Quyền luôn và ngay :D
Chuẩn man, mình thích bạn dồi đới!
 

mrhehehe

New member
Hôm nay thiệt là rảnh quá đi mà! Thằng ku oliveken1989 rủ cà phê mà chạy ra không kịp nên nó bỏ về, rảnh rổi ghé vào tiệm chim gần nhà mình xem thế nào. Châm điếu thuốc, nhai cái sing-gum, đá con mắt vào lồng nhốt bổi xem có chú nào ưng ý không. Sau một hồi quan sát, thấy có mấy em mái cứ chụp lồng đòi oánh mấy em nhốt lồng ngoài thì cũng nghe được một tiếng bọong của chú bổi. Nhìn kĩ chim cũng nhỏ con và bọng là của chim Gia Lai. Hí hửng nhìn kĩ đuôi, mào, yếm để mà kêu chủ quán bắt. Chiều tà nên chủ quán cũng nhanh nhảu thò tay bắt luôn và ngay cho mình. Sau một hồi chiến đấu với bầy bổi nhát, chủ quan cũng túm được em nó nhét vào bao cho mình. Rút bóp, miệng kêu to: - Tính tiền luôn anh!
Chủ quán cười rất tươi: - 1,5 triệu em! Mình cứ tưởng nghe không rõ nên hỏi lại: 1 trăm rưỡi hả? Chủ quán xoa 2 bàn tay vào nhau, cười bẽn lẻn: - 1 triệu rưỡi đó em! Tức là 1 triệu + 500 nghìn ý! Rớt cái bịch như chim tơ bị chim già ché té xuống đáy lồng. Lúc này vừa tức vừa quê mình bảo: - Bổi mà bác! Ông chủ lúc này mới nghiêm mặt: - Em nghĩ sao bổi, chim nuôi 2 năm rồi đó. Mình lúc này không kiềm chế được: - 2 năm mà tung như chó dại thế kia à! Ông chắc biết mình chửi đểu nên bảo: - Nuôi chung nên nó nhát, chứ em không tin bắt con này về đứng lồng, sổ bọong, chơi cánh liền. Hố hố! Thôi thì mình bảo: - Thế chắc em không có duyên với con này, em giả lại anh, em không mua nữa!
Nghĩ hay là bị "bán chào mào kèm theo dao lam" mình hỏi: - Thế lồng này con nào cũng 1,5 củ hết hả? Lão chủ quán gật đầu cái rụp, máu điên nổi lên mình chửi luôn: Tính sơ sơ đây hơn 100 con bổi, 1 con 1,5 củ thế ra hơn trăm chai nhốt thế kìa à? Đập Con Muỗi ông, ông bán chim thế thành tỷ phủ mẹ đi! Anh em biết nhau mà nói cái giá đó có chó nó mua! Quay đít bỏ về, lão còn chọi theo câu: - Chơi chim mà không biết nhìn chim, chim đẹp thế kia mà đòi giá đó thì bán cho chó!. À Đậu phộng, gây nhà choa à, quay lại quất luôn: - Đập Kon Muỗi ông, đem qua mà bán cho bọn Lào! Đờ mờ dẹp mẹ đi! Nhìn trong lồng xem, bao nhiêu con mái trong đó, bao nhiêu con nhắm mắt, rụt cổ như ông, bao nhiêu con gần tắc tử trong đó mà bảo con nào cũng 1,5 triệu. Con lạy bố!
Lão thấy mình quát tiếng to nên im lặng không nói gì, mình thấy cũng hơi quá đáng nên hạ giọng bảo: Anh xem lại đi, chim chơi giàn cũng tạm ở đây giá cũng chỉ 1,5-2 triệu thôi, anh bán thế ai mua! Mình nói xong thôi thì về, đứng lâu nữa chụp lồng oánh nhau lại rụng lông, toe mỏ nữa thì khổ.
2 năm sống ở đất Gia Lai, lần đầu nghe giá bổi trên trời như vậy! Hay ông chủ quán chim người ở trên nên bán giá ở trên??? Hu hu! Mà mấy bữa nay lượn lờ qua mấy tiệm chim mới mở, bổi nhát tung lồng (dù biết giữ lông đuôi, đầu) mới sổ vài giọng đã bị "hét" vài triệu. Ớn á!
p/S: MỚI BẪY ĐƯỢC CON NÀY, CHẮC NUÔI THAY CHÀO MÀO QUÁ :cool:

Bác kỷ niệm "super chủ quán" thêm lít xăng A92 luôn. có hai mươi mấy nghìn thôi bác.
 

nhanddb

New member
Hôm nay thiệt là rảnh quá đi mà! Thằng ku oliveken1989 rủ cà phê mà chạy ra không kịp nên nó bỏ về, rảnh rổi ghé vào tiệm chim gần nhà mình xem thế nào. Châm điếu thuốc, nhai cái sing-gum, đá con mắt vào lồng nhốt bổi xem có chú nào ưng ý không. Sau một hồi quan sát, thấy có mấy em mái cứ chụp lồng đòi oánh mấy em nhốt lồng ngoài thì cũng nghe được một tiếng bọong của chú bổi. Nhìn kĩ chim cũng nhỏ con và bọng là của chim Gia Lai. Hí hửng nhìn kĩ đuôi, mào, yếm để mà kêu chủ quán bắt. Chiều tà nên chủ quán cũng nhanh nhảu thò tay bắt luôn và ngay cho mình. Sau một hồi chiến đấu với bầy bổi nhát, chủ quan cũng túm được em nó nhét vào bao cho mình. Rút bóp, miệng kêu to: - Tính tiền luôn anh!
Chủ quán cười rất tươi: - 1,5 triệu em! Mình cứ tưởng nghe không rõ nên hỏi lại: 1 trăm rưỡi hả? Chủ quán xoa 2 bàn tay vào nhau, cười bẽn lẻn: - 1 triệu rưỡi đó em! Tức là 1 triệu + 500 nghìn ý! Rớt cái bịch như chim tơ bị chim già ché té xuống đáy lồng. Lúc này vừa tức vừa quê mình bảo: - Bổi mà bác! Ông chủ lúc này mới nghiêm mặt: - Em nghĩ sao bổi, chim nuôi 2 năm rồi đó. Mình lúc này không kiềm chế được: - 2 năm mà tung như chó dại thế kia à! Ông chắc biết mình chửi đểu nên bảo: - Nuôi chung nên nó nhát, chứ em không tin bắt con này về đứng lồng, sổ bọong, chơi cánh liền. Hố hố! Thôi thì mình bảo: - Thế chắc em không có duyên với con này, em giả lại anh, em không mua nữa!
Nghĩ hay là bị "bán chào mào kèm theo dao lam" mình hỏi: - Thế lồng này con nào cũng 1,5 củ hết hả? Lão chủ quán gật đầu cái rụp, máu điên nổi lên mình chửi luôn: Tính sơ sơ đây hơn 100 con bổi, 1 con 1,5 củ thế ra hơn trăm chai nhốt thế kìa à? Đập Con Muỗi ông, ông bán chim thế thành tỷ phủ mẹ đi! Anh em biết nhau mà nói cái giá đó có chó nó mua! Quay đít bỏ về, lão còn chọi theo câu: - Chơi chim mà không biết nhìn chim, chim đẹp thế kia mà đòi giá đó thì bán cho chó!. À Đậu phộng, gây nhà choa à, quay lại quất luôn: - Đập Kon Muỗi ông, đem qua mà bán cho bọn Lào! Đờ mờ dẹp mẹ đi! Nhìn trong lồng xem, bao nhiêu con mái trong đó, bao nhiêu con nhắm mắt, rụt cổ như ông, bao nhiêu con gần tắc tử trong đó mà bảo con nào cũng 1,5 triệu. Con lạy bố!
Lão thấy mình quát tiếng to nên im lặng không nói gì, mình thấy cũng hơi quá đáng nên hạ giọng bảo: Anh xem lại đi, chim chơi giàn cũng tạm ở đây giá cũng chỉ 1,5-2 triệu thôi, anh bán thế ai mua! Mình nói xong thôi thì về, đứng lâu nữa chụp lồng oánh nhau lại rụng lông, toe mỏ nữa thì khổ.
2 năm sống ở đất Gia Lai, lần đầu nghe giá bổi trên trời như vậy! Hay ông chủ quán chim người ở trên nên bán giá ở trên??? Hu hu! Mà mấy bữa nay lượn lờ qua mấy tiệm chim mới mở, bổi nhát tung lồng (dù biết giữ lông đuôi, đầu) mới sổ vài giọng đã bị "hét" vài triệu. Ớn á!
p/S: MỚI BẪY ĐƯỢC CON NÀY, CHẮC NUÔI THAY CHÀO MÀO QUÁ :cool:

Bác không nói đích danh tiệm nào, địa chỉ ở đâu để anh em "phòng chống bão lụt".
Tẩy chay nó là hết làm ăn chứ gì. Tiệm chim sống được là nhờ bán mồi màng anh em thân thiết lui tới thôi, còn chém chuối kiểu đó thì 02 năm sau ngồi ngáp gió là cái chắc.

Lỡ đánh rồi thì cho thêm một đạp nữa đi.
 

nhanddb

New member
Tiệm ngay phạm văn đồng hả a.tân. thằng đầu hói đúng ko. Bữa e bắt con bổi đẹp lắm. Nó hô 800k. E quăng cái bịch bỏ về luôn.thằng đó láo lắm

Quăng cái bịch phải bỏ chạy cho nhanh nha, rớt lông, gãy móng nó dí ngược thì khổ !!!
Kẹt kẹt ...
 
Tiệm đó bữa thấy định ghé xem chim chóc ntn, nghe thế bye luôn thằng chủ quán. Giờ chỉ chăm chăm bẫy thôi hi vọng được em Bông nuôi cho bỏ.
 
Top