Thân chào toàn thể anh em trên diễn đàn ! <br>Hà Nội và Đà Nẵng cách nhau gần 800km , nhưng nhờ có diễn đàn kết nối mà mình gặp được nhiều người có cùng đam mê và sở thích . Một trong số đó là anh Tosudoc ( Anh Trịnh), người phải nói là có tình yêu với chào mào hiếm có.
Tuy gặp nhau chưa nhiều , nhưng thật sự 2 a e đúng là có cái duyêt trời định ,lần đầu gặp anh là khi mình đi trăng mật với vợ ở Đà Nẵng . Chỉ 1 cuộc điện thoại với nội dung “ E lên đỉnh đèo, lùi lại 700m vào đường đất, đi thêm 2-3km anh đang đánh chim ở đó " rồi mất sóng. Hẳn anh nghĩ chưa chắc mình đã lên , lên chưa chắc đã gặp , mà gặp thì chưa chắc đã đánh được chim . Vậy mà 2 a e vẫn gặp được nhau , và vẫn có chim mang về . Ấn tượng hơn đây là chú chim anh theo gần 4 tháng với giọng đèo kép sổ lên đến 12-13 âm. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là ngoại hình của anh .Qua những bài viết trên diễn đàn , mình nghĩ anh chắc phải là người có tuổi , chín chắn, điềm đạm nhưng khi gặp thì anh khác xa những gì mình nghĩ , anh khá gày, trẻ, dáng đi nhanh nhẹn đôi mắt sáng quắc và đặc biệt là có bộ râu rất …..Dê ….
Lần đó đi Đà Nẵng mình có cầm được 1 chú chim bổi đèo về , tuy giọng và phong cách tương đối ốn nhưng mình vẫn ấp ủ tìm được 1 chú chim hoành tráng hơn thế . Vậy là xin sếp nghỉ , bắt xe chạy thẳng vào Đà Nẵng ( đi xe ô tô cho kinh tế) và chuyến phiêu lưu với TOSUDOC bắt đầu . Ngày 28/05/2013 sau gần 20h long đong trên xe khách ,cuối cùng thì cũng được đặt chân xuống đất ĐN . Một cảm giác khó tả nhưng đại để là sự kết hợp giữa mệt và đói cộng thêm sự hân hoan khi thoát khỏi anh Hoàng Long BUS và cảm giác sắp sửa được đi bẫy chim ở những địa danh khá huyền thoại của Đà Nẵng như Trung Mang, Sông Kol và đèo Hải Vân .Sau khi làm lon tăng lực, đây là địa điểm đầu tiên mình mò đến .
[/URL][/IMG]
Sau khi ăn uông nghỉ ngơi phè phỡn được nửa ngày , sáng 29/05/2013 2 anh e lên đường thẳng hướng sông Kol .Phong cảnh núi rừng đất quảng quả nhiên rất đẹp.
;Mây và núi
[/URL][/IMG]
Đi được gần 20km đường đèo bỗng nhiên lại có sương mù
[/URL][/IMG] Và đây là hung quan của Quảng Nam , Dốc Kiềng
[/URL][/IMG] Điểm đến nổi tiếng đầu tiên mà gần như ai chơi chào mào cũng đều nghe tới Trung Mang
[/URL][/IMG]
Đồi chè Trung Mang
[/URL][/IMG]
Một điều rất bất ngờ với mình là khí hậu ở Trung Mang khá giống với khí hậu của Tam Đảo ngoài bắc . Tầm 6h sáng trời rất lạnh mặc dù đây là mùa nóng. Thật đáng tiếc khi Trung Mang giờ không còn có chào mào thiên nhiên . Thậm chí đế những chú được người dân nuôi cũng không còn là Trung Mang xịn . Phần lớn giờ là chim vùng khác chuyển về hoặc tơ nuôi lên .
Hết Trung Mang là đến vùng A Ting và đây cũng là địa điểm nạn nhân đầu tiên sập bẫy
[/URL] Đây là video thể hiện sự hổ báo của e Ating này ( xin lỗi toàn thể anh e là có vài tiếng chưi thề ở CLIP nhưng đây là sự bức xúc và ức chế khi đi bẫy chim kính mong anh em thông cảm
Sau gần 2h rình rập cuối cùng thì e nó cũng sập bẫy <font color="#333333">
Cảm giác vui mừng vừa đánh được chim tự nhiên trầm xuống khi nghe thấy chim mái kêu . có một chút gì đó lắng lại trong lòng về chú chim trống đây là chim chưa có lửa nhưng rất là hung đồ , như anh e đều thấy họng của nó hiện còn dang là màu vàng lợt tức là chim chưa có lửa.Chú chim này sập bẫy lúc 10h15 , vậy là 2 a e quyết định đi tiếp và đây là điểm đến tiếp theo
[/URL][/IMG]
Xem thêm những bài viết liên quan khác:
Tuy gặp nhau chưa nhiều , nhưng thật sự 2 a e đúng là có cái duyêt trời định ,lần đầu gặp anh là khi mình đi trăng mật với vợ ở Đà Nẵng . Chỉ 1 cuộc điện thoại với nội dung “ E lên đỉnh đèo, lùi lại 700m vào đường đất, đi thêm 2-3km anh đang đánh chim ở đó " rồi mất sóng. Hẳn anh nghĩ chưa chắc mình đã lên , lên chưa chắc đã gặp , mà gặp thì chưa chắc đã đánh được chim . Vậy mà 2 a e vẫn gặp được nhau , và vẫn có chim mang về . Ấn tượng hơn đây là chú chim anh theo gần 4 tháng với giọng đèo kép sổ lên đến 12-13 âm. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là ngoại hình của anh .Qua những bài viết trên diễn đàn , mình nghĩ anh chắc phải là người có tuổi , chín chắn, điềm đạm nhưng khi gặp thì anh khác xa những gì mình nghĩ , anh khá gày, trẻ, dáng đi nhanh nhẹn đôi mắt sáng quắc và đặc biệt là có bộ râu rất …..Dê ….
Lần đó đi Đà Nẵng mình có cầm được 1 chú chim bổi đèo về , tuy giọng và phong cách tương đối ốn nhưng mình vẫn ấp ủ tìm được 1 chú chim hoành tráng hơn thế . Vậy là xin sếp nghỉ , bắt xe chạy thẳng vào Đà Nẵng ( đi xe ô tô cho kinh tế) và chuyến phiêu lưu với TOSUDOC bắt đầu . Ngày 28/05/2013 sau gần 20h long đong trên xe khách ,cuối cùng thì cũng được đặt chân xuống đất ĐN . Một cảm giác khó tả nhưng đại để là sự kết hợp giữa mệt và đói cộng thêm sự hân hoan khi thoát khỏi anh Hoàng Long BUS và cảm giác sắp sửa được đi bẫy chim ở những địa danh khá huyền thoại của Đà Nẵng như Trung Mang, Sông Kol và đèo Hải Vân .Sau khi làm lon tăng lực, đây là địa điểm đầu tiên mình mò đến .
Sau khi ăn uông nghỉ ngơi phè phỡn được nửa ngày , sáng 29/05/2013 2 anh e lên đường thẳng hướng sông Kol .Phong cảnh núi rừng đất quảng quả nhiên rất đẹp.
;Mây và núi
Đi được gần 20km đường đèo bỗng nhiên lại có sương mù
Đồi chè Trung Mang
Một điều rất bất ngờ với mình là khí hậu ở Trung Mang khá giống với khí hậu của Tam Đảo ngoài bắc . Tầm 6h sáng trời rất lạnh mặc dù đây là mùa nóng. Thật đáng tiếc khi Trung Mang giờ không còn có chào mào thiên nhiên . Thậm chí đế những chú được người dân nuôi cũng không còn là Trung Mang xịn . Phần lớn giờ là chim vùng khác chuyển về hoặc tơ nuôi lên .
Hết Trung Mang là đến vùng A Ting và đây cũng là địa điểm nạn nhân đầu tiên sập bẫy
Sau gần 2h rình rập cuối cùng thì e nó cũng sập bẫy <font color="#333333">
Cảm giác vui mừng vừa đánh được chim tự nhiên trầm xuống khi nghe thấy chim mái kêu . có một chút gì đó lắng lại trong lòng về chú chim trống đây là chim chưa có lửa nhưng rất là hung đồ , như anh e đều thấy họng của nó hiện còn dang là màu vàng lợt tức là chim chưa có lửa.Chú chim này sập bẫy lúc 10h15 , vậy là 2 a e quyết định đi tiếp và đây là điểm đến tiếp theo
Xem thêm những bài viết liên quan khác:
Sửa lần cuối: