Hà Nội - Đà Nẵng- Kết nối đam mê-Linhtg

eskimo

New member
Ôi vậy thì còn gì bằng em, con mà hôm hai VC em đi mà về máy bay ko bắt đc à em? Cho chim nó hồi mấy hôm rồi show clip lên nhé em. Chúc mừng em.
 

thienhuy334

New member
coi clip xong thấy mấy con chim làm 2 bác bực bội đến nỗi văng tục quá chừng;)
 

tosudoc

New member
xin lỗi bác< cùng toàn thể anh em. Hiiiiiiiiii cảm ơn bác đã hiểu tâm trạng. Em đi đánh chim chưa có con nào máu như con đó cả
 

cmtegiac

New member
giọng bác Trịnh nghe hay quá hình như nghe pha giữa giọng đà nẵng và quảng ngãi thì phải hehe. Anh Linh làm phóng sự công nhận hay, giọng HN nghe truyền cảm quá . E kết nhất chú chim già thứ 2 hiii
 
Sửa lần cuối:

tosudoc

New member
giọng bác Trịnh nghe hay quá hình như nghe pha giữa giọng đà nẵng và quảng ngãi thì phải hehe. Anh Linh làm phóng sự công nhận hay, giọng HN nghe truyền cảm quá . E kết nhất chú chim già thứ 2 hiii
Bác cho đi thẩm âm chim chào mào thì gần quá cực chuẩn luôn. Mình ở đà nẵng nhưng gốc mình ở quảng nam . hiiiiiiiiiiiii
 

cmtegiac

New member
Bác cho đi thẩm âm chim chào mào thì gần quá cực chuẩn luôn. Mình ở đà nẵng nhưng gốc mình ở quảng nam . hiiiiiiiiiiiii
e lại dở cái khoản nghe giọng chim. nghe giọng người em còn đoán được vùng nào chứ chim e thua pác Trịnh ơi.
 

thangqn

New member
kết quả có hậu quá,nge kể mà đã thèm thiệt,bác T nhận đệ tử nữa ko lúc nào rãnh e ra đà nẵng 1 chuyến nhận sư phụ đi theo xách lồng một chuyến
 

tosudoc

New member
kết quả có hậu quá,nge kể mà đã thèm thiệt,bác T nhận đệ tử nữa ko lúc nào rãnh e ra đà nẵng 1 chuyến nhận sư phụ đi theo xách lồng một chuyến
hehehe bất kì ai có cùng niềm đam mê alo đặt trước 1-2 ngày là em sắp xếp thời gian là đi thôi. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế đâu. Mà chịu khó cho cái bụng nó nhỏ lại thì cứ theo em.hiiiiiiiiiiii
 

cm_bavi

New member
Hehe, nhìn cái cầu Dân trí mới nhớ ra năm trước vào đó đánh chim đúng ngày nó khánh thành cây cầu này ông Trịnh ạ, khua chiêng đốt pháo đánh trống ầm ĩ bảo sao tôi không có chim mang về :(((((
 

cm_bavi

New member
Linh ơi sau bữa nhậu trưa qua, anh em ra nghị quyết gì chú còn nhớ không đó :)))), ngồi chưa đến cuối đã bỏ hết chim nhà anh mà chạy không sủi tăm. Cuối tháng này anh em mình vào càn quét tiếp cho chú lập Hatrick nhé.
P/s: Anh Đức hôm qua ôm chim về sau chú 1time sáng nay gọi điện thông báo không thấy cái chân lồng đâu :)), không nhớ gì hết, đang đau đầu nghĩ cách đi chữa lồng =)))))
 

Linhtg

New member
Nghị quyết là Cn ngồi với mọi người là phải về nhà cất lồng chim đi trước đã a ạ. Hôm qua e về vẫn thấy mọi người tỉnh táo lắm mà
 

chaomaotd

New member
:D dáng anh trịnh vẫn như ngày đầu em gặp,nhưng có vẻ hơi gầy đi.chúc mừng mối quan hệ của 2 anh em đã tiến thêm 1 bước xa.chúc mừng chuyến đi thành công,a linh đi với a trịnh thì đúng là ma rừng rồi.ngày trước có vào đi đánh với a trịnh.mình thì mệt rã rời bởi những đoạn đường đèo.còn a trịnh thì vẫn cứ'' Trên đỉnh trường sơn ta hát ''.bái phục

Là một" tín đồ " mê bẫy chim, đã từng qua đêm một mình trên núi, từng bị kiểm lâm dí chạy mất dép nhưng so về kinh nghiệm trận mạc, mức độ " chịu chơi " chắc phải tôn các anh em đây lên hàng...sư phụ !
 

thangqn

New member
Linh ơi sau bữa nhậu trưa qua, anh em ra nghị quyết gì chú còn nhớ không đó :)))), ngồi chưa đến cuối đã bỏ hết chim nhà anh mà chạy không sủi tăm. Cuối tháng này anh em mình vào càn quét tiếp cho chú lập Hatrick nhé.
P/s: Anh Đức hôm qua ôm chim về sau chú 1time sáng nay gọi điện thông báo không thấy cái chân lồng đâu :)), không nhớ gì hết, đang đau đầu nghĩ cách đi chữa lồng =)))))
mấy bác này quá chén quên đường về còn mang theo chim nữa,chắc về tới nhà chúng củng say theo mấy bác luôn
 

coem_05

New member
Quá ác liệt luôn, thanks bài ký sự của chủ thớt, thanks bác nghệ nhân bẫy chim, giá mà quay nhân vật không thể thiếu là em chim mồi đôi chút thì trọn vẹn hơn.
 

tomy843000

New member
Quá ác liệt luôn, thanks bài ký sự của chủ thớt, thanks bác nghệ nhân bẫy chim, giá mà quay nhân vật không thể thiếu là em chim mồi đôi chút thì trọn vẹn hơn.
Em cũng có ý giống bác, chưa được chiêm ngưỡng em mồi già của bác Trịnh bao giờ. Ỉm hàng ghê thật :D
 

tosudoc

New member
Là một" tín đồ " mê bẫy chim, đã từng qua đêm một mình trên núi, từng bị kiểm lâm dí chạy mất dép nhưng so về kinh nghiệm trận mạc, mức độ " chịu chơi " chắc phải tôn các anh em đây lên hàng...sư phụ !
Qua đêm một mình trên núi thì chắc bác hơn mình 1 bậc rồi. Mình thì trải qua rất nhiều vấn đề từ khi đánh chim đến giờ. Do mê chim nên thú thật với các anh em đối khi xem cái mạng của mình bé hơn mạng của con chim. Đồi núi cheo leo, leo lên không có đường leo xuống, mà xuống 1 phát là đến âm phủ luôn. Còn đi xớm hôm, mưa lạnh thấu xương 1 mình đi hàng trăm km là chuyện thường. Sên, vắt, kiến, ong rừng, rắn ..v.v. chỉ mình ta với chú chim mồi. Nhiều trận mưa dông, nhiều lần sấm sét sáng rực trời. Nước sông, nước xả lũ của thủy điện,,v,v, hehehe thế mà vẫn mò qua. Còn chưa tính đến dân đánh keo + đánh lưới mỗi khi chim dính là chạy lao xuống dốc bán sống bán chết chụp con chim chứ ko nó sổng mất...v.v ghê nhất 1 lần đánh Phước Sơn_ Khâm Đức được dân đi rừng dẫn vào sâu gặp cả dấu chân Voi thế là vạch 1 hơi về luôn. có lần gặp rắn chúa ,,,,,, to bằng trái chân, dài cả mét bò ngang mà chết điến...... Nói chung ông bà có câu " Sanh nghề thì tử nghiệp" lỡ trót yêu em thì phải lấy được em . hiiiiiiiiiiiii
 

tosudoc

New member
Em cũng có ý giống bác, chưa được chiêm ngưỡng em mồi già của bác Trịnh bao giờ. Ỉm hàng ghê thật :D
Hàng quốc cấm. Cực chuẩn. Từng "DZEM" miễn bàn cãi. Chơi tấc cả các địa hình, tấc cả không gian và thời gian. Tháo áo trùm là chơi. Thào áo trùm là bọng 6-7-8 chứ không bao giờ chơi tiếng đơn. Chim cách 7m là xoay cầu. 3m là re cánh ( ko bao giờ bung cánh) và túc như cu gáy, 30cm-40cm là ăn - re cánh- và túc liên tục. chim tròi xù em nó xù, chim trời căng thúc thì em nó thúc lại. Đặc biệt đấu giọng mà đã ché thì nên mang lồng đi cây khác chứ cây đó con chim trời không bao giờ vào mà ngồi đó chờ mất công ( nhẳn hiệu là tế điên ). Thành tích vàng khác lừng lẫy. 4 mùa đi đánh tầm 100 chim . Toàn là chim chiến + chim cột, chưa được 1 con chim tơ nào cả. haaaaaaaaaaa mà đôi khi muốn cho em nó vào phòng những chú chim chiến mà sợ thành tích chưa đáng bằng chim có cờ nên thôi . haaaaaaaa 18 năm đi đánh chim chưa có con thứ 2 ưng ý bằng. Nếu muốn đấu giọng thì nó ko thua con nào ( trừ con tông đôi ). Bất kể vùng miền nó sẽ đi tông trước và dẫn con trời theo sau chứ ko nhái giọng chim trời. Hiện em nó đi rừng chơi rất nhiều tông "QUÁI". hehehe cực cưng nhất nếu bán em nó thì mình dẹp không nuôi chim chào mào nữa.
 

chaomao81

New member
Qua đêm một mình trên núi thì chắc bác hơn mình 1 bậc rồi. Mình thì trải qua rất nhiều vấn đề từ khi đánh chim đến giờ. Do mê chim nên thú thật với các anh em đối khi xem cái mạng của mình bé hơn mạng của con chim. Đồi núi cheo leo, leo lên không có đường leo xuống, mà xuống 1 phát là đến âm phủ luôn. Còn đi xớm hôm, mưa lạnh thấu xương 1 mình đi hàng trăm km là chuyện thường. Sên, vắt, kiến, ong rừng, rắn ..v.v. chỉ mình ta với chú chim mồi. Nhiều trận mưa dông, nhiều lần sấm sét sáng rực trời. Nước sông, nước xả lũ của thủy điện,,v,v, hehehe thế mà vẫn mò qua. Còn chưa tính đến dân đánh keo + đánh lưới mỗi khi chim dính là chạy lao xuống dốc bán sống bán chết chụp con chim chứ ko nó sổng mất...v.v ghê nhất 1 lần đánh Phước Sơn_ Khâm Đức được dân đi rừng dẫn vào sâu gặp cả dấu chân Voi thế là vạch 1 hơi về luôn. có lần gặp rắn chúa ,,,,,, to bằng trái chân, dài cả mét bò ngang mà chết điến...... Nói chung ông bà có câu " Sanh nghề thì tử nghiệp" lỡ trót yêu em thì phải lấy được em . hiiiiiiiiiiiii
em cũng là người đam mơ bẩy chim nhưng từ khi đọc được bài của bác và kinh nghiệm chiến trường bác chia sẻ, quả thật là khâm phục, nhìn lại mình chỉ là mua vui thôi chứ chưa đi nhử thật sự, chúc bác luôn bắt được các chú chim hay mà không cần " Sanh nghề thì tử nghiệp",kaka, nghe sợ thật.
 

Chéc

New member
Hàng quốc cấm. Cực chuẩn. Từng "DZEM" miễn bàn cãi. Chơi tấc cả các địa hình, tấc cả không gian và thời gian. Tháo áo trùm là chơi. Thào áo trùm là bọng 6-7-8 chứ không bao giờ chơi tiếng đơn. Chim cách 7m là xoay cầu. 3m là re cánh ( ko bao giờ bung cánh) và túc như cu gáy, 30cm-40cm là ăn - re cánh- và túc liên tục. chim tròi xù em nó xù, chim trời căng thúc thì em nó thúc lại. Đặc biệt đấu giọng mà đã ché thì nên mang lồng đi cây khác chứ cây đó con chim trời không bao giờ vào mà ngồi đó chờ mất công ( nhẳn hiệu là tế điên ). Thành tích vàng khác lừng lẫy. 4 mùa đi đánh tầm 100 chim . Toàn là chim chiến + chim cột, chưa được 1 con chim tơ nào cả. haaaaaaaaaaa mà đôi khi muốn cho em nó vào phòng những chú chim chiến mà sợ thành tích chưa đáng bằng chim có cờ nên thôi . haaaaaaaa 18 năm đi đánh chim chưa có con thứ 2 ưng ý bằng. Nếu muốn đấu giọng thì nó ko thua con nào ( trừ con tông đôi ). Bất kể vùng miền nó sẽ đi tông trước và dẫn con trời theo sau chứ ko nhái giọng chim trời. Hiện em nó đi rừng chơi rất nhiều tông "QUÁI". hehehe cực cưng nhất nếu bán em nó thì mình dẹp không nuôi chim chào mào nữa.
con bác Trịnh đĩnh quá, có dịp phải giao lưu với Bác 1 chuyến thôi, lúc đó mồi Bác gặp mồi e chắc chim trời điên đảo hết..ho ho
 
Top