Em có con chào mào Nghệ An ko biết là vùng nào, thằng cu em vô đó buôn chòe lửa bắt cho 800k chim tương đối thuần nhưng cầm lồng vẫn nhảy, nó bảo là chim người dân tộc bẫy trên rừng, trông cũng ngầu lắm vì mặt nó lúc người ta thuần rúc nan nên bị vỡ . Mang về chăm bẵm cũng được 2 tuần rùi, ban đầu chả thấy ra giọng gì hết nản muốn chết.
Em cho ăn cám Công Minh CT2; 1 ngày hoa quả (hoa quả đủ ăn trong nửa ngày vì cho nhiều hoa quả quá em thấy chim bỏ không ăn cám), 1 ngày sâu ( sâu lột trắng ), dế, hoặc cào cào
Sáng 6h treo chim ra tắm nắng tầm 6h30 7h kém treo vào chỗ mát rồi đi làm
Buổi trưa cho tạt được về nhà thì treo chim xuống tầng 1 cho chim quen người , mama em mở cửa hàng tạp phẩm
Em cũng mang đi dãi nhưng chỉ tủ áo lồng cho nghe, về nhà thấy nó hót hét quá trời, cứ thế nửa tháng trời cho đi dãi cứ tủ áo lồng cho nghe, bữa trước treo cho nghe thấy nó trong lồng chơi trả nên hôm nay mang đi dãi bỏ áo lồng thấy em nó giang cánh, ché trả mấy con kia nhưng chỉ được mươi, mười lăm phút rồi lại đứng ngó nghiêng nhưg ko bị cụp mào. Thế là lại phải hạ xuống tủ áo lồng treo ra ngoài. Tuy thế nhưng vui vì thấy nó tiến bộ cũng bõ cái công em bỏ công sức ra chăm sóc
Vì em còn bận đi làm ( làm giờ hành chính ) nên không có nhiều thời gian để cho chim tập lực như bác chủ thớt. Mong bác chủ thớt tư vấn thêm cho em vs. Thanks bác trước