Kính thưa các loại câu đố

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
3 người thì cầu mới sập mà, và ba (bố) của thằng bé đuổi thằng bé, chỉ hai người chạy qua cầu. Sao các bác không giải câu đó của mình nhỉ. câu này mình mới nghĩ ra thôi, hehe.
 

nghethienan hue

New member
nữa nè !
. Cho 1 chai thủy tinh, 1 viên, 1 đồng xu. Lấy đồng xu đặt kín miệng chai. Hỏi làm thế nào để cho viên bi vào trong bình mà không đụng gì đến cái chai và đồng xu?
 

chaomaophongdien

New member
Em thấy topic này vui quá. coi từ đầu trang đến cuối trang đâu đố nào củng hay mà suy nghỉ bể cả đầu hại cả nảo mà đoán không ra câu nào cả.
Để góp vui cho sôi nổi em có câu đố này mong quý AE chia sẻ giúp em với. Câu đố với nội dung như sau:

TÔI ĐI ĐẾN ĐÓ,TÔI KHÔNG THẤY NÓ NHƯNG LẠI THẤY NÓ, NÓ CHUI VÀO ĐÓ ĐÁNH TÔI MỘT TRẬN MỚI LẤY NÓ RA ĐƯỢC.

Ô i cho em hỏi nó ở đây là cái gì? câu đố này 3 tháng sau không biết có AE nào trả lời được không đây.

HoaiNYDC.

 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
nghethienan hue:
:cái gì bạn không mượn mà trả?"
Cái giá không mượn nhưng ai mà chẳng có vài lần" trả giá".
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
lời nói, mình không mượn của ai nhưng mỗi ngày đều phải trả lời khi người khác hỏi.
 

impala

Chim Thầy
Đố 1 câu cho vui nè các bác:

Mình dùng hằng ngày, rờ nó hàng ngày, không có nó mình sẽ chết, mà mình không thấy được nó

nó là gì???

Thân, Impala!
 

nghethienan hue

New member
câu này khó nè các bác !
ở một cửa khẩu nọ ,hàng ngày có một cô gái đạp xe chở một bao tải chứa đầy cát qua cửa khẩu.nhân viên hải quan ngày nào cũng mở bao tải ra và không phát hiện được gì .ngày này qua ngày nọ ,cô gái vẫn cứ chở duy nhất một bao cát qua cửa khẩu êm đẹp .nhân viên hải quan rất bực nhưng vì không có gì nên đành phải cho cô qua .một thời gian sau khi cô gái đã già và nhân viên hải quan đã về hưu tình cờ gặp lại cô gái ,và thắc mắc không biết cô gái đã buôn gì trong thời gian vừa qua .cô gái trả lời bốn chữ .
p/s:bác saosau,ymon,hieuhp không được trả lời câu này !
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
" ở một cửa khẩu nọ ,hàng ngày có một cô gái đạp xe chở một bao tải chứa đầy cát qua cửa khẩu.nhân viên hải quan ngày nào cũng mở bao tải ra và không phát hiện được gì .ngày này qua ngày nọ ,cô gái vẫn cứ chở duy nhất một bao cát qua cửa khẩu êm đẹp .nhân viên hải quan rất bực nhưng vì không có gì nên đành phải cho cô qua .một thời gian sau khi cô gái đã già và nhân viên hải quan đã về hưu tình cờ gặp lại cô gái ,và thắc mắc không biết cô gái đã buôn gì trong thời gian vừa qua .cô gái trả lời bốn chữ ."

tôi đi buôn cát
 

thodeco

New member
câu này khó nè các bác !
ở một cửa khẩu nọ ,hàng ngày có một cô gái đạp xe chở một bao tải chứa đầy cát qua cửa khẩu.nhân viên hải quan ngày nào cũng mở bao tải ra và không phát hiện được gì .ngày này qua ngày nọ ,cô gái vẫn cứ chở duy nhất một bao cát qua cửa khẩu êm đẹp .nhân viên hải quan rất bực nhưng vì không có gì nên đành phải cho cô qua .một thời gian sau khi cô gái đã già và nhân viên hải quan đã về hưu tình cờ gặp lại cô gái ,và thắc mắc không biết cô gái đã buôn gì trong thời gian vừa qua .cô gái trả lời bốn chữ .
p/s:bác saosau,ymon,hieuhp không được trả lời câu này !
"buôn xe đạp" đúng k bác
 
Top