hôm trước đi đánh chim đă mà ko bắt đc e bổi trời nào vì đánh 1 e đến tận 6h tối mà ko sập lên hôm nay quyết định xuống oánh lại vào buổi sáng.
quang cảnh thung bẫy
Mồi ra sức gọi 1h mà ko thấy nó đâu, chắc do đi kiếm ăn. 2 ae ngồi buồn chẳng biết làm gì đành ngồi xem hoa
người bạn đường của e
và rồi đôi bổi cũng đã về tuy chưa nhìn thấy nhưng nghe giọng e nó là nhận ra ngay, giọng chuông to và đi rất nhanh có kép. Đúng bản chất nó về là trung cây là đấu giọng ngay đè mồi ngay lập tức nhưng mồi cũng ko chịu kém miếng, ngồi nghe nó đấu mà đã quá. đấu mải miết đc khoảng 30p thì tạch 1 tiếng ko thấy động tĩnh gì e tưởng nó đá sập rồi té vì con này đá rất khôn. chạy ra nghé thì thấy e đã lằm gon trong lưới, Chính thức tuyên án trung thận, oánh e nó mất tổng cộng 3h30p đấu hót (ko kể thời gain ngồi chờ). có cái clip và vài tấm ảnh e nó chia sẻ vói mấy bác
http://www.youtube.com/watch?v=vuVYowp2lcY&feature=youtu.be
di chuyển thung khác cách đó mấy vườn oánh tiếp nhưng đang oánh thì có chủ vườn ra làm vườn lên ko oánh đc nữa. 2 ae rút về kết thúc cuộc tình đẹp với 1 e rất yêu. Hẹn hôm khác xử lý đc e kia sẽ bẩm các bác sau.
còn tiế..p...