Nhịp cầu âm nhạc.

hovaten

Moderator
Mình thích 2 bài này ghê .

Symphony chắc cũng gu nhạc nhẹ mà chất như thế phải không ?
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Vâng nhẹ có mạnh có bác, nhưng phải đi vào nòng mới chịu hehe.
 

hvkt_87

New member
Chúc mn buổi tối ngon giấc!Mình xin gửi tặng đến ORG và mọi người bài này.(Mình rất tâm đắc)
Bài này là mình đạo chích của 1 bạn được giải nhất trong even MU THiên Mệnh nhân sự kiện ngày tận thế năm 2012!
Thân!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Lâu quá mới thấy anh em nghe nhạc, anh em cứ post thoải mái nhé, không giới hạn thể loại pop, ballad, R&B, Rock, bolero (sến), symphony, thậm chí là cải lương...post lên cho topic thêm gia vị, he he.

Thân, black_fish9402
 
Sửa lần cuối:
L

linhbuudien

Guest
Nghe chim cò nhiều nên quên vụ nhạc.Cám ơn các bạn đã chia xẻ.Thật là thư giãn.
 

hovaten

Moderator

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( phút thứ 03:01)

Em có thể dối anh trong lời nói

Nhưng làm sao dấu được trong ánh mắt.

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng

Chỉ cần trái tim rung động

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( phút thứ 04:26)

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau, rồi lại .................. hoang phí duyên trời
 

hvkt_87

New member
Làm bài thơ cho nó phong phú nhé mn!
Trước kia chê mãi chim cùi
Chồng buồn vợ lại ngậm ngùi sót thương
Buổi chiều vợ bắt tép mương
Chim chồng phấn khích miếng xương chẳng còn
Một ngày chim nhảy lon ton
Hót lên thánh thót cả con mình mừng
Vợ sướng cứ nhảy tưng tưng
Công em bắt tép!Chúc mừng em yêu
Chim hót từ sáng đến chiều
Cảm ơn vợ nhé! Tình yêu dạt dào.
:D
 

heokhung2212

New member
Làm bài thơ cho nó phong phú nhé mn!
Trước kia chê mãi chim cùi
Chồng buồn vợ lại ngậm ngùi sót thương
Buổi chiều vợ bắt tép mương
Chim chồng phấn khích miếng xương chẳng còn
Một ngày chim nhảy lon ton
Hót lên thánh thót cả con mình mừng
Vợ sướng cứ nhảy tưng tưng
Công em bắt tép!Chúc mừng em yêu
Chim hót từ sáng đến chiều
Cảm ơn vợ nhé! Tình yêu dạt dào.
:D
bác này làm thơ hay nè^^
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
"Bởi chẳng có gì tồn tại mãi mãi
Và cả hai ta đều biết trái tim có thể đổi thay
Và thật khó để giữ một ngọn nến luôn cháy"

Chúng ta xa nhau đã quá lâu em ah, nhiều cơn mưa đến rồi vội vã ra đi. Anh vẫn không quên những việc nhỏ em làm. Mọi thứ dường như đi quá tầm với của đôi ta. Nơi ấy mong em bình yên và hạnh phúc. Anh tin rằng chúng ta vẫn luôn mong chờ điều gì đó thật xa sôi mơ hồ. Cuộc sống làm con người ta trở nên như thế để nếm trải sự trống vắng của tình yêu.


 

chaomaoninhhoa

New member
Khà khà anh Chiêu cũng có tâm hồn nghệ sĩ dữ ta.
Chim cò kịp căng lửa để đi Qui Nhơn hội ngộ với các anh em chưa anh?
Thân
 
S

siunhantrung

Guest
Thật là tuyệt vời đó. Cố gắng lên nào
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Những bộn bề của công việc, những nỗi buồn của chim cò, những lúc tâm không tĩnh,... Với những lúc này, bạn hãy cười thật lớn nhé, hãy xem clip cover này để chúng ta cùng cười theo nào :mad::(:):D;) )))
[video=youtube;-eo32DF76xc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-eo32DF76xc#![/video]
 
Top