Chồn nó đi tới hay đi"..........đâu vây Anh?Định bắt con cọp già, ko bắt tiểu hổ đâu , nhưng đành thôi xài đở cheo, nhím, chồn...được rồi.
Thân chào, tinatino
anh cọp ơi, em nghi chồn (đi) lùi đó a.Chồn nó đi tới hay đi lùi mà bắt được giỏi vây Anh?
Gửi trước cho cụ Đoán em này nè, chiêm ngưỡng bưởi Đaklak nhé (em nó còn non mùa, hơi e thẹn che chắn kỹ quá ).Đã quá! lại nhậu, các cụ xuyên việt ghê quá, mai nhớ dành sức bẫy nhé cụ Trịnh nhớ giữ sức khỏe mai đi bẫy nhé, về tặng mình con bổi già với nhé cụ.
Thân chào các AE!Tạm biệt Quy nhơn, tạm biệt các AE thành viên của org đất võ Bình định, chúng tôi lên đường với nhiều cảm xúc lưu luyến. Không quên được sự chân thành, nhiệt tình, tình cảm và cởi mở của các bác Tuansmb, doanlengoc, viet, th4nqn, xuanhuy008, đặc biệt chaomaomai hotgirl và phu nhân bác Đoán....Hẹn gặp lại các bác một ngày ko xa.Thân chào, tinatino.
Chào mào non nhà vip là trống hay mái mà em dể thương vậy![]()
Tạm biệt Quy nhơn, tạm biệt các AE thành viên của org đất võ Bình định, chúng tôi lên đường với nhiều cảm xúc lưu luyến. Không quên được sự chân thành, nhiệt tình, tình cảm và cởi mở của các bác Tuansmb, doanlengoc, viet, th4nqn, xuanhuy008, đặc biệt chaomaomai hotgirl và phu nhân bác Đoán....Hẹn gặp lại các bác một ngày ko xa.Thân chào, tinatino.
hôm đi bẫy em bận việc nên phải về trước, cũng không chào tạm biệt mấy bác được! chúc mấy bác đi DL thành công. nhớ có quá cho ae trên diễn đàn nhé các bác!Tạm biệt Quy nhơn, tạm biệt các AE thành viên của org đất võ Bình định, chúng tôi lên đường với nhiều cảm xúc lưu luyến. Không quên được sự chân thành, nhiệt tình, tình cảm và cởi mở của các bác Tuansmb, doanlengoc, viet, th4nqn, xuanhuy008, đặc biệt chaomaomai hotgirl và phu nhân bác Đoán....Hẹn gặp lại các bác một ngày ko xa.Thân chào, tinatino.
Tiếp tục chương trình giao lưu tại Daklak là phần dợt chim tại trường chim chào mào Bé
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anh Bé, chủ trường
![]()
Chúc các bác ngày mới vui vẻ
Thân chào, tinatino.
Híc, nhậu hoài thì em ngán nhưng cứ nghe hú hí, gái gú thì em lại ghiền, người nó cứ rạo rực cả lên bác Tâm ạ! Bác chụp hình bưởi mà làm kỹ xảo thế kia thì đố mẹ đứa nào nhận ra ba nó là ai? Hahaha...hay bác thấy bưởi mất bình tĩnh nên tay cầm máy nó thế nhễ? Nếu đúng thì quất con miếng chồn l... đi bác (từ này em lặp lại của bác cọp, đúng ko bác Lee?)
Thân ái!
Mấy cái vụ này là sở trường của cụ Lý Hổ rồi..keke..!
Thân/Leebul