cmdienkhanh
New member
Chơi chim là một nghệ thuật mà người chơi chim đúng thật là một nghệ sĩ tài ba.
Chuẩn không cần chỉnhChơi chim là một nghệ thuật mà người chơi chim đúng thật là một nghệ sĩ tài ba.
Hiiiiiiiiiiiiii vợ bác nó thả chim đó haaaaaaaaaaTình hình là đang đọc bài Thú vọc bổi của bạn Symphony, thật là khoái, bổng nhận được cuộc điện thoại mở ra xem thấy vợ yêu gọi.
Giọng nhỏ xíu: Anh ơi, con chim bị xách trộm mất rồi. Ngẫn ngơ không nói được tiếng nào. Hu hu, buồn quá đi mất.
Có em mèo hay chó đi ngang cái em Nam Đông yếu xuống còn em Tà Rã phực lên được xíu hé! Em Bổi nào cũng ngon hết!
cái cảm giác thuần được 1 em bổi hay sướng như tán được gái xinh ấy chỉ khác là cái sướng này nó lâu dài hơn thôi
Tình hình là đang đọc bài Thú vọc bổi của bạn Symphony, thật là khoái, bổng nhận được cuộc điện thoại mở ra xem thấy vợ yêu gọi.
Giọng nhỏ xíu: Anh ơi, con chim bị xách trộm mất rồi. Ngẫn ngơ không nói được tiếng nào. Hu hu, buồn quá đi mất.
Em Tà Rả chân dài quá đi. Đáng yêu quá đi.
nói thật em đọc bài này của bác mấy lần luôn mà vẫn chưa ngán và nhất là cái clip Dương Hoà-57! nghe nó sổ đâu ra đó nghiền mà tối ngủ nhức nhối luôn chủ thớt làm em ngưỡng mộ quá! (có người chung sở thích chơi bổi giọng hay) chúc chủ thớt có nhiều em bổi hay
ps: cái đà chắc cũng ráng nhịn ăn nhịn uống bỏ bớp tiền đi coffee lại để tìm em Dương Hoà quá kakaka
Hiiiiiiiiiiiiii vợ bác nó thả chim đó haaaaaaaaaa
hehe 2 bác mê chim rừng quá......2 bà ganh đem thả đóHu hu, trước Tết có dịp công tác ở Đà nẵng, mang về được 3 chú bổi, chia cho a hàng xóm, ông anh mỗi người một chú. Kết quả là a hàng xóm bị chim tặc trước tết, giờ tới lượt mình. Hai anh em buồn tình xách vài lon bia ngồi tâm sự, 2 phu nhân thấy 2 phu quân mất chim mặt mày xụi lơ, sợ tối mất lữa nên ngồi kế bên phụ họa. Kết quả là sau một thùng bia, củi lữa tắt ngóm luôn, uổng công 2 phu nhân dày công.......hehe. Đùa tí cho đỡ buồn.
Ai đã từng dày công chăm sóc chú chim bổi từ thủa còn nhảy tung lồng, chăm từng con cào cào, tới ngày gần được hưởng thụ thành quả giọng hót hay của nó lại bị chim tặc xách mất thì mới thấy nỗi buồn bực trong lòng. Hu hu, giờ vẫn còn buồn. Thật là bực tức bọn chim tặc.
Thank bạn đã chia sẽ.
Anh em Huế chắc rành đoạn này hehe.