Tạm chia tay 1 người a Đà Nẵng có cùng đam mê, chơi có phong cách, thật tình ....
anh tuangiadtu vào Nha Trang-1 Tp Du Lịch để công tác 4 ngày, đi 1 mình, làm 8 tiếng, trống thời gian 16 tiếng/ngày
Thế mà, chẳng hề thấy a hỏi han 1 tiếng về chuyện đi chơi, du lịch hay ẩm thực .....
Không đi đảo, chẳng tăm bùn, không vòng vòng thành phố, cũng chả quan tâm bún cá Ninh Hòa hay nem nướng.
Relax như Massage hay Karaoke, nhậu nhẹt lại càng không.
...
..
...
Chỉ thấy tuangiatu hỏi về chim, về chaomao, về những ae chơi chim nổi tiếng.
Khi thì a hỏi trứng kiến, khi thì chim Đồng Bò, chim Hòn Hèo,..... rồi về trường chim Nhà văn hóa, Vĩnh Thái, Việt Cường .... nằm ở đâu ? thú vị không ?...... rồi chỗ nào a cũng sắp xếp ghé qua 1 lần mới chịu.
...........................
...........................
Đến Nha Trang, không màn chi du lịch, chỉ làm việc và ............ chào mào.
Trước giờ duy chỉ có tuangiadtu.
Hẹn a tái ngộ 24/2 (15 âm lịch) ae ta lại OFFLINE ORG 1 buổi linh đình, hơn cả lần này, anh nhé.
Thân.