Như đã thông báo, sáng chủ nhật hôm nay ae org nha trang đã off cùng nhau theo lịch mới, tại cong viên Yến Phi,
Thế nhưng khá tiếc, chỉ mới có saosau, hovaten và khanh79nt
Vắng mặt các bác chào mào bổi, checreeechecrree, pon nguyen, matna, tuancdnnt, cmdienkhanh, thienhuy334, CMhonheo và matna tiên sinh
Đề nghị lần này là xé nháp, lần sau chủ nhật 20/01 là không được bỏ hội như vậy nữa nhan, Riêng trường hợp bác cmnhatrang có thể thông cảm được, vì thôi nôi con, phải ở nhà làm lễ cúng tạ, đón ông bà từ Sài Gòn ra dự lễ thôi nôi cháu nội.
Các bác còn lại không thấy thông báo hay nói 1 tiếng gì cả.
Sau đây là vài hình ảnh công Yến Phi sáng nay, đưa lên cho các bác ấy thèm chơi
=========================================================
Toàn cảnh, nhìn chính diện từ bùng binh bên Michelia :
Trời trong xanh, gió vừa phải, chim cò ước khoảng 35 lồng.
Chim cò hôm nay chơi bình thường, chất lượng không có gì đáng chú ý.
Nên giải nhất Chủ Nhật của anh Út Lỏ là 1 bộ cóng Sứ trắng, đã trao thuyết phục cho 1 em nổi bật nhất, nết chơi mạnh mẽ, nhưng không quá tốc độ. Được cái là ché nhiều và dày, cả buổi nó ché hovaten đếm được 12 pát,..... giọng ché không rát, vừa phải, đủ thể hiện uy lực và sức căng của chim nhưng không đủ đánh gục đối thủ.
Chủ nhân chim là 1 anh chàng trẻ tuổi, ngồi quay lưng bên mặt Bưu điện, khá lạ mặt. Anh Út Lỏ có hỏi mua, nhưng cuối cùng giao dịch không thực hiện.
35 lồng được chia làm 2 nhóm tách rời nhau.
Nhóm nhỏ để rìa biên phải, gần mặt Bưu Điện có khoản 8 lồng cho những em chưa có than củi, má trắng ......... cọ xát học hỏi.
Nhóm chính, là số lồng còn lại tụ vào chính giữa sân đấu, đây là nơi cho những e đã già rơ dợt với nhau.
Khung cảnh rộng rãi ( chắc về diện tích thì đây là nơi dợt chim hàng ngày rộng nhất nhì VN), nhiều cây xanh, không gian mở hoàn toàn ( không tường rào xung quanh, không mái lợp trên trời, ai vô tham gia cũng được) nhưng lại có khoản cách đủ giữa chim và người chơi không quá gần ..... ..... Ai uống nước thì gọi cafe, đậu nành, nước ngọt, không muốn thì thôi ..... Ngồi bệt ghế nhựa dạng " Đồ ngồi" ///\\\\\\\\\/////////\\\\\\\\\\\//////////\\\\\\\\\/\\//////\\/\/\/\/\/\/\/\\\\ Đó là những nét tiêu biểu hình thành nên phong cách, đặc điểm không lẫn vào đâu được của 1 trường chim thâm niên nhất Nha Trang.
Không chỉ là điểm dợt chim yêu thích của các fan chào mào, mà trường chim Yến Phi còn rất thu hút du khách thập phương tạt vào vì tò mò, trong đó có cả khách nước ngoài.
Khoản 10h thì ae dợt chim bắt đầu ra về bớt. Nhưng ngày nào cũng vậy, vẫn luôn có 1 nhóm ae thân thiết, quen mặt nhau tiếp tục ngồi lại, cà kê, tám chuyện. Thậm chí có những anh những chú, không còn chim đi dợt, hay có mà không mang theo, vẫn đến đây đều đặn, đúng giờ, như 1 thói quen vậy .................. ................ Qua đó mới thấy, họ đến đây không chỉ là để dợt chim, mà còn để kết bạn thâm giao, cái trường chim không chỉ có nghề chơi nữa mà nó còn là cầu nối cho những tấm chân tình.