mấy vụ này nếu ai đi bẫy đều sẽ trải qua, tại vì bẫy chào mào nó rất với bẫy các loài chim khác. Chào mào rừng rất khôn , nó về đấu rất lâu hết sổ rồi ché,rồi hăm dọa chim mồi, nhìu lúc nó cứ đứng trên cành thế nhá nhá muốn nhảy vào cầu bẫy làm cho tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài theo chim. Sau đó nó lại ko nhảy mà bay đi sau đó lại bay về chơi tiếp, đặc biệt là lúc có em mái đứng gần bên nhìn nó chơi rất dễ ghét nhưng theo mình khi có con mái nó ít khi nhảy cầu chỉ chơi lăn tăn rồi lên dợt le với con mái một tí. Nhưng khi con mái bay đi thì nó chơi rất quyết liệt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình , nếu mình có con mồi hay thì đây là luc em nó dính bẫy. Nếu mình quan sát em nó chơi rồi sập bẫy thì cảm giác thật khó tả giống như mình vừa lừa gạt được nó vậy xen lẫn cảm giác chiến thắng nó nữa, nên mình phải ba chân bốn cẳng chạy tới lồng bẫy chiêm ngưỡng em nó như thế nào mặc dù dưới chân mình là gai góc bụi rậm mình vẫn ban đùng đùng tới chứ ko thì hối hận ko kip hehe( anh em tự hiểu). Đó là em nó dính bẫy còn em nó mà cứ chơi chơi rồi bay đi bay về cứ như trêu ngươi mình thì lúc đó cục tức của mình sẽ lên tới não đã có nhìu người bẫy chim chào mào tức học máu ra ra đi lãng xẹt hehe. Nhìu người kiềm chế đc thì ngủ lại rừng lun mai đấu tiếp với em nó. có khi ở lại 10 ngày lun. Mình đã từng ở lại 1 tuần để bắt một em như em yêu quái nhưng rất tiếc là không thu phục đc em nó mà con mồi của mình cũng hư luôn. Sau đó mình ko nuôi chim nữa phần vì cuộc sống xô đẩy phần vì chim mình bị chim tặc bắt trộm hết, phần vì chim rừng bị bắt hết ko còn thú đi bẫy chim như ngày còn nhỏ nữa, cái cảm giác thật là tuyệt vời. Đi bẫy chim mang tới cho mình những cảm giác và những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời xô bồ bon chen này. HiHi CẢm ơn các bạn vì đã đọc bài viết.