Leodevincy
Chào mào Việt
Chúc Hội thì thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh Tâm - tinatino, Vũ - axnzonegold & đội ngũ AE phóng viên hỗ trợ và tường thuật giải thi lần này.
Chúc toàn bộ AE sức khỏe,
Leodevincy
Chúc toàn bộ AE sức khỏe,
Leodevincy
Giờ này chắc các cụ đang cập nhật cho cái bao tử rùi nên hình ae phải đợi thuiThông tin đang tiếp tục cấp nhật
Cuộc thi đang vào vòng 5 chú chim hay nhất, vì sự cố mất điện nên không thể cập nhật được tiếp. Ace thông cảm bộ phận truyền thông sẽ cập nhật sớm nhất có thể!!! Thank tấc cả ace theo dõi...
con 111 chơi qua con 104 tôi cùi con 104 chơi rất hayMình có diễm phúc ngồi ngay em 111 xem em nó chiến từ đâu. Ôi zào, đúng là hàng đỉnh, giải nhất thuộc về 111 hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng chủ chim.
Lý do mất điện nên ban truyền thông cũng bối rối nhưg cuối cùng hội thi vẫn cập nhật những hình ảnh và tin tức kịp thời đến tấc cả các ae trên diễn đàn.Giờ này chắc các cụ đang cập nhật cho cái bao tử rùi nên hình ae phải đợi thui
Sao roi Tuyen oi , ket qua Sao roi?
Đừng khóc đừng buồn nghe anh chỉ làm cho thêm đớn đau. cuộc thi nào củng có sự sai sót mà thôi. em thích nhất là nuôi chim chơi chim đi cội,trường,..ae cà phê nói chuyện là vui rồi. cho em số điện thoại giao lưu cùng anh nhé.Cuộc Thi ở Thủy Mộc ngày 13/1/2013 không mang tính chất của 1 cuộc thi nữa... tôi là người tham dự đến khi kết thúc ...cuộc thi này nói thẳng ra là cuộc thi của nhửng chủ chim ....con chim dù có tệ tới mấy nhung đổi lại chủ chim đó có tiếng tăm , sức ảnh hưởng thì sẻ có giải , còn nhửng chủ chim có chim hay nhưng dổi lại người chủ đó chỉ là những nguoi dân bình thưởng thì sẽ bị ban trọng tài thẳng tay ép bằng mọi giá...theo mình nghĩ có lẽ chúng ta nên quay trở vè chơi chim cội , úng cafe là hay nhất , vừa thấy dúng nghĩa là thú vui tao nhã , giải trí lành mạnh mà khong đặt nặng vấn để thắng thua , ganh gét nữa.... chắc có lẻ 100 ý nhầm 1000 năm nữa Việt Nam mới bằng Thái Lan , ngẫm lại mà thấy cứ tình trạng này kéo dài thì còn đâu là những lời hứa đậy mạnh anh em nghệ nhân gần nhau hơn , phong trào chào mào phát triển... Đó chỉ là những lời nói suông ., ảo mà thôi. Và mình thấy rằng hôm nay có 1 nghệ nhân rất nổi tiếng đả nhờ 1 người khác dem chim di thi dùm ... mà chú chim đó chơi rất tệ nhung vì sức anh hưởng của chủ chim đó quá gê gớm nen đã vo được tốp 5 con ...thật là đáng buồn .... cuoc thi chưa diễn ra mà đã biết trước kết quả rùi sao ?????? thật đáng buồn ....
Chơi chim là để cảm nhận thôi bạn ơi, có thể đối với bạn chú chim ấy không xứng đáng nhưng đối với trọng tài thì chú chim ấy xứng đáng thì sao vì chấm chim có nhiều tiêu chí để chấm, 9 người 10 ý mà. Trước khi thi trọng tài đều có tiêu chí chấm hẳn hoi, bọng, cánh, sàn cầu. Nhiều em ra cánh nhưng bọng ko có, có em ra bọng nhiều nhưng cánh không có.........Nói chung đối với người này con chim đó hay nhưng đối với người khác thì con chim đó dở. Trong tất cả các cuộc thi ko thể nào vừa lòng hết 100% được, chơi mang tính giao lưu thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Mình đừng so sánh với Thái Lan, mình ở đây có biết Thái Lan ra sao, so sánh vậy quá khập khiểng, bên Thái nó nói tiếng Thái, nó nói mình cũng chả hiểu, ở đây giỏi lắm là xem được 1 đoạn clip bên đó thi là cùng, mình có biết bên đó nó thi có tiêu cực hay là không tiêu cực, mình cũng cũng chả biết tiêu chí bên đó thi là gì mà vội nói mình ko bằng thằng Thái. Nếu bạn thấy cuộc thi ở đây có tiêu cực thì bạn đừng mang chim đi thi nữa, bạn có thể mang chim đi uống ca phê, chẳng ai bắt bạn phải đi thi. Bạn có chắc chắn 100% nghệ nhân nổi tiếng gì đó nhờ người mang chim thi hộ không, hay bạn chỉ nghe người khác nói lại, nếu chắc chắn 100% thì bạn hãy nói, đừng nói những gì mà mình ko chắc sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự người khác, nếu bạn là người mang con chim đó đi thi thì bạn hãy nói, đừng nghe bất cứ 1 ai hết, vì tình hình chơi chim giờ quá phức tạp, không được mấy người chơi vì nghệ thuật, bây giờ chơi là sự ganh ghét, ghen tị lẫn nhau. Ông A có con chim hay thi nhiều người ko thích, chờ con chim đó rớt ở cuộc thi này cuộc thi kia rồi đồn ầm cả lên. Đi thi chim, chim rớt thì nói trọng tài ko ra gì, chim mình mà lấy giải thì nói trọng tài chấm chuẩn......còn rất nhiều cái để nói. Hãy chơi chim vì niềm đam mê, chơi bằng cảm nhận sẽ hay hơn, đừng vì ghen ghét đố kỵ với ông này ông kia làm gì.Cuộc Thi ở Thủy Mộc ngày 13/1/2013 không mang tính chất của 1 cuộc thi nữa... tôi là người tham dự đến khi kết thúc ...cuộc thi này nói thẳng ra là cuộc thi của nhửng chủ chim ....con chim dù có tệ tới mấy nhung đổi lại chủ chim đó có tiếng tăm , sức ảnh hưởng thì sẻ có giải , còn nhửng chủ chim có chim hay nhưng dổi lại người chủ đó chỉ là những nguoi dân bình thưởng thì sẽ bị ban trọng tài thẳng tay ép bằng mọi giá...theo mình nghĩ có lẽ chúng ta nên quay trở vè chơi chim cội , úng cafe là hay nhất , vừa thấy dúng nghĩa là thú vui tao nhã , giải trí lành mạnh mà khong đặt nặng vấn để thắng thua , ganh gét nữa.... chắc có lẻ 100 ý nhầm 1000 năm nữa Việt Nam mới bằng Thái Lan , ngẫm lại mà thấy cứ tình trạng này kéo dài thì còn đâu là những lời hứa đậy mạnh anh em nghệ nhân gần nhau hơn , phong trào chào mào phát triển... Đó chỉ là những lời nói suông ., ảo mà thôi. Và mình thấy rằng hôm nay có 1 nghệ nhân rất nổi tiếng đả nhờ 1 người khác dem chim di thi dùm ... mà chú chim đó chơi rất tệ nhung vì sức anh hưởng của chủ chim đó quá gê gớm nen đã vo được tốp 5 con ...thật là đáng buồn .... cuoc thi chưa diễn ra mà đã biết trước kết quả rùi sao ?????? thật đáng buồn ....