Ơ mấy anh đoàn TpHCM về nhanh thế ạ. Em đến tận 16h20' chiều nay mới đặt chân lên cửa nhà. Thân thể uể oải mệt mỏi sau 3 ngày di chuyển quãng đường khá dài nhưng lòng lại vui phơi phới. 1 là được gặp vợ gặp chim sau những ngày chia xa
2 anh em org thật sự quá tình cảm quá gần gũi "từ các cấp lãnh đạo đến thường dân". Qua cuộc thi Quảng Ngãi này em mới thấy tiếc và tự hỏi bản thân sao mình ko tham gia các cuộc thi từ trc đó. Trc khi đc gặp và nói chuyện với các anh trong đầu em luôn nghĩ à mấy ông ý chắc chảnh lắm để ý gì đến loại tập tành chơi như mình. Hỏi han chắc gì mấy cha trả lời nhưng khi tiếp xúc em thấy suy nghĩ mình quá sai. Các anh sống tình cảm hòa đồng vui vẻ hồn nhiên hơn cả cô tiên (anh Duy-MC, Phan Thanh Huy là ví dụ điển hình)
. Thành thật cảm ơn ban tổ chức hội thi chào mào Quảng Ngãi vì đã tổ chức cuộc thi thật sự thành công, giúp e dc gặp gỡ giao lưu cùng anh em org. Đến giờ em mới hiểu nhiều anh em vẫn gọi ngôi nhà org vì trên diễn đàn org luôn sông vã trao nhau tình cảm chân thành. Em cám ơn các anh vvào một ngày nắng đẹp nào đó ae chúng ta sẽ lại đc gặp nhau.
Ps: em tính theo anh Duy-MC học để cướp nghề mc kekeke nhưng thấy anh tiger lee rất giống tính mình (hóa ra ko phải riêng mình em có tính oái oăm) anh Huy rất vui tính nên phân vân hay lại làm giám khảo
các anh chém cho em xem nên đi theo đường nào nhé.
Riêng em thấy đường nào cũng khổ cũng mệt nên em tính cứ như bây giờ chơi loăng quăng cho sướng hehehe
2 anh em org thật sự quá tình cảm quá gần gũi "từ các cấp lãnh đạo đến thường dân". Qua cuộc thi Quảng Ngãi này em mới thấy tiếc và tự hỏi bản thân sao mình ko tham gia các cuộc thi từ trc đó. Trc khi đc gặp và nói chuyện với các anh trong đầu em luôn nghĩ à mấy ông ý chắc chảnh lắm để ý gì đến loại tập tành chơi như mình. Hỏi han chắc gì mấy cha trả lời nhưng khi tiếp xúc em thấy suy nghĩ mình quá sai. Các anh sống tình cảm hòa đồng vui vẻ hồn nhiên hơn cả cô tiên (anh Duy-MC, Phan Thanh Huy là ví dụ điển hình)
Ps: em tính theo anh Duy-MC học để cướp nghề mc kekeke nhưng thấy anh tiger lee rất giống tính mình (hóa ra ko phải riêng mình em có tính oái oăm) anh Huy rất vui tính nên phân vân hay lại làm giám khảo
Riêng em thấy đường nào cũng khổ cũng mệt nên em tính cứ như bây giờ chơi loăng quăng cho sướng hehehe