Nick của bác mang ý nghĩa gì?

impala

Chim Thầy
Thân chào toàn thể các bác! ngồi vô tình nhìn nick của các bác mà thấy ôi sao muôn màu muôn vẻ... nào là bác Leebul, Leodevincy, Symphony, Tinatino, tiger lee, black_fish.... và còn nhiều nhiều nữa... ko biết những nick đó có ý nghĩa như thế nào với các bác thế... tò mò chút hen các bác hehe...

em xin mạo muội giới thiệu nick của em trước vậy:

trước kia em có duyên được sở hữu 1 chiếc Chevy Impala 1963, 4doors, V8 của Mỹ... loại low rider... mơ ước là nó... mua 1 chiếc xe như rác về và tự sửa chữa... rồi khi ra đường... thấy người ta nhìn và cười vì mình có chiếc xe cổ nên khoái lắm... thế là từ đó... impala luôn là 1 kỉ niệm đẹp trong em hehe...

Mượn đỡ hình trên mạng show cho các cụ xem em nó như nào nhé (xe em bán rồi... có hình mà mất tiêu rồi hjx)

698d1244481087-1963-impala-for-sale-or-trade-2799454185552-another-sharp-ride-look-sale-or-trad.jpg


giống chiếc này mà 4 cửa các bác à... 2 cửa mắc lắm hjhj


Mời các bác tham gia cho vui nào...

Thân ái!
 

tosudoc

New member
em thì thích tán dốc hàng huyên chim cò cho nó giảm stresst trong cuộc sống và đó cũng là mục đich của nghề chơi này đối với bản thân mình. và chuyện chim cò người đời cũng thích được mình hơn kẻ khác thua. haaaaaaaa nên em lại thích nói dốc. hehehe nói dốc chả hại chi đời mà mang đến niềm vui cho người khác trong nghề chơi.
 

tomkid

New member
Tomkid thì chắc dễ hiểu hơn fai không impala?
Chỉ đơn giản là "Nhóc Tom" vốn yêu con Tom trong "Tom & Jery"
 

minhways0ck

New member
minhways0ck đơn giản chỉ là: e tên Minh và e thik chơi(quạy) những gì thật sốc cho tới khi ng` ta nói e chơi sóc e mới chịu!
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
chào mào bổi là sao các bác , đó là chú chim bổi 307, cùng với TMC mình chỉ thích em bổi này, không cần đồng hồ báo thức, 5h15 sáng là chú bổi báo thức. Chú vừa múa , hót đón chào ngày mới.

Chim chào mào có ở hầu hết các khu rừng ở VN, nơi nào có rừng núi, ở đó có chào mào bổi. Đó cũng là công việc mỗi ngày của mình. Trồng rừng .
Thân.








Ở đâu có rừng núi. Ở đó có chào mào bổi.
 

nguyễn-gđ

Chiến binh mặt gãy
Nguýensto:chữ sto là chữ viết tắt dài ngoằng bằng tiếng anh,tiếng việt là:ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.sto cũng là tên bệnh viện mình đang công tác ở sài gòn
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Thêm một topic rất hay của thầy phù thuỷ.! Ủng hộ topic, mình cũng giải nghĩa nickname tinatino là tên của 2 đứa nhóc nhà mình : Gái là Tina, Trai là Tino. Các bác cũng thấy avata của mình là hình ảnh tượng trưng của 2 đứa nó. Và đây là hình thật nè :
05479c89.jpg


Thân chào, tinatino
 

impala

Chim Thầy
em thì thích tán dốc hàng huyên chim cò cho nó giảm stresst trong cuộc sống và đó cũng là mục đich của nghề chơi này đối với bản thân mình. và chuyện chim cò người đời cũng thích được mình hơn kẻ khác thua. haaaaaaaa nên em lại thích nói dốc. hehehe nói dốc chả hại chi đời mà mang đến niềm vui cho người khác trong nghề chơi.

giờ mới nhìn ra nick của bác là "tổ sư dóc" hihi... thanks bác

Tomkid thì chắc dễ hiểu hơn fai không impala?
Chỉ đơn giản là "Nhóc Tom" vốn yêu con Tom trong "Tom & Jery"

Thanks anh Tom nhóc nhé... Cn ra cội mong có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn...

Nick mình là 1 đam mê khác của mình ngoài CM
VietPrideBullies.com

Bull dog em cũng có biết sơ hihi... anh có con nào ko a? dòng gì vậy? hihi

minhways0ck đơn giản chỉ là: e tên Minh và e thik chơi(quạy) những gì thật sốc cho tới khi ng` ta nói e chơi sóc e mới chịu!

thanks chú s0ck nhé hehe...

chào mào bổi là sao các bác , đó là chú chim bổi 307, cùng với TMC mình chỉ thích em bổi này, không cần đồng hồ báo thức, 5h15 sáng là chú bổi báo thức. Chú vừa múa , hót đón chào ngày mới.

Chim chào mào có ở hầu hết các khu rừng ở VN, nơi nào có rừng núi, ở đó có chào mào bổi. Đó cũng là công việc mỗi ngày của mình. Trồng rừng .
Thân.

Ở đâu có rừng núi. Ở đó có chào mào bổi.

hihi... anh Chiêu chắc yêu núi rừng và thiên nhiên lắm... em cũng mong có 1 cuộc sống thoải mái và gần gủi với thiên nhiên như anh... chắc khi nào già nghỉ hưu mới có cơ hội đó hihi...

Thân ái!
 

impala

Chim Thầy
Thanks anh Nguyensto nhiều...

2 chào mào non nhà anh Tâm kháu khỉnh quá... hihi... chào mào non trống ko biết có thích ăn trái cây giống chào mào già ko anh? hehe
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
nick name của e là......nói túm gọn là chào mào và nơi e đang sống.e muốn cái tên như vậy vì khi có người tham gia ở diển đàn mak ở bình long như e có thể làm wen và giao lưu học hỏi kinh nghiệm về chào mào và lý tưởng sống của đời người.keke
 

impala

Chim Thầy
nick name của e là......nói túm gọn là chào mào và nơi e đang sống.e muốn cái tên như vậy vì khi có người tham gia ở diển đàn mak ở bình long như e có thể làm wen và giao lưu học hỏi kinh nghiệm về chào mào và lý tưởng sống của đời người.keke

lỡ mai lấy vợ bến tre thì sao chú? nhờ bác Leo vẽ cho 2 trái dừa sau nick hả? keke
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
lỡ mai lấy vợ bến tre thì sao chú? nhờ bác Leo vẽ cho 2 trái dừa sao nick hả? keke
kaka.vk bến tre thì vẽ cây dừa chứ dừa non hok có trái bị hiểu lầm là lấy vk ở đâu nửa thì khổ e a ak.hehe
 

laohacrom

New member
Lão Hạc

"..Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn...
***
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: "Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết! chứ không chịu bán đi một sào...".

Trích đoạn kết trong truyện ngắn Lão Hạc -Nam Cao . Đọc đoạn này mà cứ nghĩ giống như vận vào mình ...thích cái tên lão Hạc luôn từ dạo đó , tiếc cái có diễn đàn đã có nick này thế là thêm chữ " ròm" vào , lãoHạcròm chết danh luôn
 

vubaucat

New member
nhìn thằng nhok giống anh ghê,anh truyền dạt kinh nghiệm cho nó có sau này nó là bậc thầy chào mào.hehe
 

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
nick name của e là......nói túm gọn là chào mào và nơi e đang sống.e muốn cái tên như vậy vì khi có người tham gia ở diển đàn mak ở bình long như e có thể làm wen và giao lưu học hỏi kinh nghiệm về chào mào và lý tưởng sống của đời người.keke
em ké câu trả lời của Hải đc nek.....hi.
 

impala

Chim Thầy
"..Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn...
***
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: "Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết! chứ không chịu bán đi một sào...".

Trích đoạn kết trong truyện ngắn Lão Hạc -Nam Cao . Đọc đoạn này mà cứ nghĩ giống như vận vào mình ...thích cái tên lão Hạc luôn từ dạo đó , tiếc cái có diễn đàn đã có nick này thế là thêm chữ " ròm" vào , lãoHạcròm chết danh luôn

cám ơn "lão hạc"... lâu lắm lắm rồi em ko đọc lại... cám ơn anh nhiều...
 
Top