đúng ra mình k nên tham gia chuyện k phải của mình, k viết sẽ hay hơn. nhưng hôm nay mình viết bài này khuyên tuấn ku đỏ 1 câu chân tình nhé: trước đây anh thi chim cũng cay cú như chú, nóng nảy như chú. nhưng cuối cùng được gi? có thay đổi được kết quả k? ( câu trả lời là KHÔNG). cũng tự hứa với lòng k thi chim nữa ( k có mợ chợ vẫn đông). nhưng tối về suy nghĩ lại mình làm vậy mấy ai hiểu và thông cảm cho mình đâu chỉ làm xấu hình ảnh mình trong mắt người khác thôi. chót lỡ ĐAM MÊ rồi, k từ bỏ được, lại tiếp tục theo đuổi đam mê. nghĩ mãi rồi cũng tìm ra được câu trả lời rất đơn giản, sao mình k thay đổi lối chơi, thay đổi cách chơi và tính tình, giờ anh đầm hơn nhiều, nghĩ thoáng hơn nhưng hơi tốn kém hì hì, kiếm thêm chim có phong cách chơi khác con chim mình đang có sẽ đáp ứng được sự khắc nghiện trong thú vui chơi chim thi, con này rớt còn con khác trên giàn. sao em k nghĩ thoáng hơn: thua keo này ta bày keo khác, cả nước còn hàng triệu triệu cuộc thi lần này rớt lần sau thi tiếp sẽ được, còn cả đời chơi chim và thi chim mà lo gì. bây giờ anh mang chim đi thi kiếm chỗ nào mát ngồi chơi với ae quen biết mặc kệ con chim chơi kiểu gì, ae trọng tài chấm theo tiêu chí gì. nghe đọc đúng số biết chim mình rớt, đọc hoài k thấy rớt biết chim mình có giải, lâu lâu đảo 1 vòng coi sơ mấy con chim mình chơi k là xong, còn lại ngồi tán dóc. chơi như vậy có nhẹ đầu hơn k? câu cuối anh mong chú bớt nóng, bớt cay cú sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, đầu óc thanh thản hơn, chăm chim cũng đỡ mệt hơn. vài lời tâm sự thật lòng mong chú rút kinh nghiệm. chúc chúc vui vẻ dù gì cũng giải nhì rồi, vui rồi . dĩ hòa vi quí nha. thân. thế gia định.