Thú thật lâu nay mình bẩy hoài chim đèo + Hòa Bắc + Sông kol nên gần như cái cảm giác bẩy con chim rừng nó không còn cái cảm giác thú vị nữa. Giá chim cao+ người bẩy chim nhiều, chim rừng thì ít nên toàn là CỐ ĂN, cố đánh cho được chứ không người ta bắt mất của mình. Sau đợt mưa dông này cũng có tin mấy anh em TRÀ MI rủ lên đánh chim Trà Mi (Nam hay Bắc chưa rỏ ). Nên mình mạo muội lập topic này để anh em mình cùng tham gia hành quân. Chim ngưỡng vẻ đẹp rừng núi nơi cuối của đất QNDN, và tham gia cái thú vui bẩy chim rừng. Đi nhanh vào vấn đề 1 tí là :
1/ Chiều thứ 7 tầm 2h chúng ta hành quân, chắc tầm tối mình đến Trà Mi.
2/ Anh em chúng ta thuê nhà trọ nghĩ
3/ Tối làm vài món thịt rừng ( heo, nai, hoẵng..v..v) giao lưu với anh em chơi cm trên Trà Mi
4/ Về ngủ tại Nhà nghỉ..
5/ Sáng mai đi đánh sớm ( có thể trả phòng )
6/ Chiều cn khởi hành về đà nẵng
Tùy theo tình hình mà mình có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Nếu đi đông thì chúng ta thuê xe đi cho khỏe. Chi phí thuê xe thì chắc tầm trên dưới 1tri. Thuê Nhà nghĩ các thứ linh tinh tổng hợp tầm 6-7 anh em chia ra người tầm 200k-300k.
anh em nghiên cứu với mình cái dụ này nhé. Nếu các bác ok thì góp tiền xong đầu tuần cuối tuần mình cũng quất nhé.
1/ Chiều thứ 7 tầm 2h chúng ta hành quân, chắc tầm tối mình đến Trà Mi.
2/ Anh em chúng ta thuê nhà trọ nghĩ
3/ Tối làm vài món thịt rừng ( heo, nai, hoẵng..v..v) giao lưu với anh em chơi cm trên Trà Mi
4/ Về ngủ tại Nhà nghỉ..
5/ Sáng mai đi đánh sớm ( có thể trả phòng )
6/ Chiều cn khởi hành về đà nẵng
Tùy theo tình hình mà mình có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Nếu đi đông thì chúng ta thuê xe đi cho khỏe. Chi phí thuê xe thì chắc tầm trên dưới 1tri. Thuê Nhà nghĩ các thứ linh tinh tổng hợp tầm 6-7 anh em chia ra người tầm 200k-300k.
anh em nghiên cứu với mình cái dụ này nhé. Nếu các bác ok thì góp tiền xong đầu tuần cuối tuần mình cũng quất nhé.