hovaten
Moderator
lạ ghê sao k gặp được, mình ở Trịnh Phong. Những nguòi đó CN nào mình cũng gặp. Bác đang gài mình sao chứ
Em gài bác làm chi bác Chiêu,
Chẳng qua chưa có duyên gặp nhau thôi,
Bác nghi ngờ thì hỏi anh Viên, Tùng, Hào, Út, Thơ xem có biết thằng Lăng là thằng nào không .
Bác Chiêu ở Trịnh Phong đoạn làm bi giếng hay đoạn công ty Thủy Lợi, đi qua đoạn ấy có nghe tiếng Ché ...
chú này đẹp quá như "mỹ nhân" ấy ?????
em chỉ nói theo cái nhìn của chú bổi thôi nha ném đá thôi đừng chém mà tội em
EM này là trống nên phải gọi hắn là ANH HÙNG chứ có phải chim mái đâu mà Mỹ Nhân bác ơi , đùa tý ....
cmnhatrang đã gửi: Chào Dũng, mình mới làm 2 kiểu ảnh của Tmc hôm nay, mình nhìn thì thấy đẹp, không biết AE thấy sao?
![]()
Nhìn tổng quát, cái gì cũng đẹp.
Ai cũng khen rồi,
cho em bạo gan chê 1 cái nghen :
Đuôi ngắn.
ngoài tiệm chim lồng tập thể có em cũng to đuôi y như em này thấy cũng kết k bít có nên mua k nhỉ?
Bạn đừng bắt con này, chim múa là nết xấu
Nó cũng dạng giỏi, thuộc hàng Quan hàng Tướng chứ không phải Thường dân
Nhưng con nào đấu cánh, ưỡng ngực, đuôi qua cầu, mỏ há to, phun giọng lia lịa .... .... .... thì liệt vào hàng Quan Võ, Đại Tướng Quân.
Có thể đem đi chinh chiến được.
Con nào mở áo lồng ra, hay sáp lồng vô mà múa múa ... .. ... như nghệ sĩ nhân dân Linh Nga, thì liệt vào hàng quan Văn.
Chỉ nên để ở nhà chơi cho vui, hoặc nếu đấu ngoài trường thì chỉ được 15'' là ..... ..... ..... ăn, uống nước, rỉa lông. Vì sao ?????
Vì nết con chim không bạo liệt, không hung hăng ..... ..... ..... mà chỉ thích giao lưu, biểu diễn.