Chế độ nuôi như nhau. Kinh nghiệm của mình thì cứ thả 2 con 1 lần.bác ơi!!!! cho em hỏi chim mái mình có ăn gì thêm không?
mình chim mái vào trước hay chim trống trước???
thank
Tình hình là chim mái ấp rất say sưa bạn ơi. Đến hôm nay cũng được hơn 6 ngày rồi. Đang hồi hộp chờ phút giao thừaMãi chưa thấy bác Tuân cập nhật thêm thông tin các em nó nhỉ. Tình hình có gì mới chưa Bác, hay nó nở rồi sướng quá quên luôn anh em.![]()
Tình hình là chim mái ấp rất say sưa bạn ơi. Đến hôm nay cũng được hơn 6 ngày rồi. Đang hồi hộp chờ phút giao thừa
Thân ái!
Chờ giây phút đó ghê A Trí ơi. Welcome A hôm đó ghé nhà E chơi nhé. HeheeHé hé, mong chim nở như mong vợ đẻ :d. Chắc dịp thi 7/4 được ngắm chim con (nhờ đem con Phú Quốc đi chỗ khác nhé, kekeke).
tri_okthau
Chờ giây phút đó ghê A Trí ơi. Welcome A hôm đó ghé nhà E chơi nhé. Hehee
Chúc mừng anh nha !Thông báo AE tin vui là hôm nay Quý tử trung mang đã ra đời 1 chú.
Có lẻ mình tính nhầm ngày các bác ah. Từ khi chim đẻ trứng đến lúc nở là 12 ngày.
Trưa nay về tắm chim và cho bọn chúng ăn cào cào, bỗng nhiên nhìn sang lồng AVR thấy chim mái xuống máng nước lớn tìm nước để tắm. Mình thầm nghĩ trong bụng hay là chim nở, đột nhiên thấy chim trống bay vào tổ và kêu rít rít trong miệng, lè lưỡi ra.
Vậy chắc chắn chim đã nở và thế là cầm Camera ghi lại khoảnh khắc này. Chú chim đã nỡ có lẽ cũng vài giờ đồng hồ.
Nhìn chim non to bằng ngón trỏ bò ngoằn nghèo trong tổ. Còn lại 1 trứng hy vọng ngày mai sẽ nở nốt. Vui quá AE ơi.
Đây là khoảnh khắc AE xem cho vui nhé
Thân ái!